Phật đản về trên các buôn làng huyện Lắk

GNO - Sáng nay, 28-4 (mùng 6-4 ÂL), hình ảnh Phật đản đã về các buôn làng thuộc xã Đắk Liêng, huyện Lắk.


Xem lại lễ rước Phật độc đáo trong mùa Phật đản năm ngoái tại Đắk Lắk

ĐĐ.Thích Nhuận Độ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Lắk, trụ trì chùa Quảng Trạch (xã Đắk Liêng) cho biết, mỗi năm, BTS và chùa Quảng Trạch tặng khoảng 1.000 lá cờ và 300 pano cho đồng bào dân tộc M’nông.

Sau đó Đại đức còn trực tiếp hướng dẫn họ treo cờ và pano, cùng một số gia đình thiết trí lễ đài tại gia - kính mừng Phật đản.

“Riêng với đồng bào người Kinh, chúng tôi khuyến khích họ tự thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni tại tư gia”, ĐĐ.Nhuận Độ nói.

Đây là việc BTS huyện và chùa Quảng Trạch thực hiện nhiều năm qua.

Cũng theo ĐĐ.Nhuận Độ, bà con hân hoan và nhiệt tình khi được tặng cờ và pano Phật đản. Nhiều Phật tử đồng bào chia sẻ, mong đến mùa Phật đản để được rước Phật về nhà.

Chùm ảnh không khí Phật đản về buôn làng trong sáng nay, Giác Ngộ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

DL  (10).jpg
Người dân treo cờ đón mừng Phật đản

DL  (1).jpg
Niềm vui khi có Phật về

DL  (13).jpg
Bạn nhỏ người dân tộc hoan hỷ với hình ảnh Phật về nơi buôn làng

DL  (8).jpg

DL  (4).jpg
Đại đức Nhuận Độ đến thăm và sách tấn đồng bào trong ngày hân hoan Phật về với buôn làng

DL  (6).jpg
Lối dẫn vào chùa Quảng Trạch cũng được trang trí cờ

DL  (7).jpg
Phật tử tham gia thiết trí đón Phật đản - Ảnh: CTV

Quảng Hậu


* Mời bạn đọc chia sẻ không khí Phật đản tại nơi bạn đang sống với Giác Ngộ, email nhận tin, bài: onlinegiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày