Phật giáo An Giang tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng qua, 15-4 ÂL (19-5-2019), hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã đến chùa Viên Quang (92 Đống Đa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) dự Đại lễ Phật đản PL.2563 do Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh An Giang tổ chức.

a1.JPG

Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử tuần tự đi vào lễ đài

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Chau Ty, HT.Chau Sưng, HT.Thích Giác Dũng - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Tài, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Lý, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni.

a3.JPG

Quang cảnh buổi lễ

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Lê Nguyên Châu, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền thành phố Châu Đốc và phường sở tại tham dự.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của 11 BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố; Ban Tôn giáo tỉnh; Thành uỷ, UBND, HĐND, UB MTTQVN tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể 11 huyện, thị, thành phố.

a4.JPG

Đại diện chính quyền tặng lẵng hoa

Trong không khí trang nghiêm, đại chúng lắng động thân tâm lắng nghe Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN và Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

a5.JPG

HT.Thích Huệ Tài đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản

Trong giờ phút thiêng liêng của Đại lễ, chư tôn giáo phẩm và quan khách chính quyền đã cử hành nghi lễ cúng dường, theo nghi thức Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Cùng lúc đó, Tăng Ni, Phật tử tụng kinh cúng dường Phật đản.

a7.JPG

Chư tôn đức thực hiên nghi lễ tụng kinh khánh đản

a2.JPG
Xe hoa từ các huyện, tự viện cũng được đưa về lễ đài chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày