Phật giáo huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại lễ Vu lan

GNO - Tối 12-8 qua, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu), Phật giáo huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2560 - DL.2016.

IMG_2022.JPG


Đại đức Thích Minh Hải nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu

Tham dự chương trình có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng PA88 - Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các xã, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện về dự.

Đại lễ diễn ra các nghi thức tâm linh như lễ cúng Phật, cúng Tổ, tụng kinh cầu siêu, cầu an, cúng thí thực cô hồn, niệm Phật cầu gia bị, dâng y cúng dàng chư Tăng, giảng pháp... và đặc biệt là nghi lễ “bông hồng cài áo”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã gởi lẵng hoa chúc mừng đến ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Văn phòng BTS PG tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu và toàn thể Tăng Ni, Phật tử nhân mùa Vu lan - Báo hiếu năm 2016.

Đồng thời, ông Viên cũng gởi lời thăm sức khỏe đến Tăng Ni, Phật tử của huyện, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo toàn huyện trong thời gian qua... 

Ông Viên khẳng định, lễ Vu lan, không chỉ dành riêng cho người con Phật mà đã trở thành ngày lễ văn hóa tình người của dân tộc.

IMG_2026.JPG


Niêm hương cử hành lễ Vu lan - Báo hiếu

IMG_2017.JPG
Dâng lời hoài niệm Vu lan

IMG_2018.JPG
Nghi lễ bông hồng cài áo được thực hiện trang nghiêm, xúc động

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày