Phật giáo Lạng Sơn chúc thọ 299 Phật tử

GNO - Sáng qua, 28-2 (13 tháng Giêng năm Mậu Tuất), BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Đạo tràng chùa Thành tổ chức lễ chúc thọ cho các Phật tử trong toàn tỉnh chẵn tuổi từ: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi. Tham dự và chứng minh có TT.Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, trụ trì chùa Tân Thanh, chùa Thành; ĐĐ.Thích Bản Chung, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
ls 2.jpg
TT.Thích Quảng Truyền đọc diễn văn khai mạc lễ

Ông Dương Minh Thuận, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; ông Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Lạng Sơn; bà Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh; ông Hoàng Duy Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Lạng Sơn cùng đại diện các sở, ban ngành về tham dự. Sau phần văn nghệ chào mừng, TT.Thích Quảng Truyền đọc diễn văn khai mạc. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức thông qua danh sách chúc thọ cho 299 Phật tử.
ls 3.jpg
Đại biểu chính quyền tham dự

TT.Thích Quảng Truyền và đạo tràng dâng hương cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho các Phật tử được tăng thêm tuổi thọ, thân tâm an lạc. Thay mặt chính quyền tỉnh Lạng Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng Vân phát biểu chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa cao đẹp của buổi lễ. Đại diện con cháu các cụ đã dâng lời khánh thọ đầy cảm xúc cùng chén trà đầu Xuân để bày tỏ lòng tri ân sinh thành dưỡng dục.
ls 1.jpg
Con cháu dâng trà mừng thọ

Được biết, lễ chúc thọ nhằm cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho các Phật tử được sống lâu, sống vui, sống khỏe; cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai đấng sinh thành...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày