Phật giáo người Hoa tại TP.HCM hỗ trợ túi an sinh đến người dân

Thượng tọa Thích Huệ Công trao bản tượng trưng đến đại diện chính quyền quận 5, TP.HCM
Thượng tọa Thích Huệ Công trao bản tượng trưng đến đại diện chính quyền quận 5, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-9 và 1-10, Phật giáo người Hoa tại TP.HCM do Thượng tọa Thích Huệ Công làm trưởng ban đã phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo quận 5, chính quyền địa phương hỗ trợ túi an sinh đến người dân trên địa bàn.

Đoàn đã trao 500 túi an sinh xã hội, bao gồm lương thưc, thực phẩm... Bên cạnh đó, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (quận 8) cũng hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng tiền mặt cùng thuốc các loại đến người dân gặp khó khăn tại địa bàn quận 5, TP.HCM. Tổng trị giá của chương là hơn 147 triệu đồng.

Trao quà đến người dân tại quận 5, TP.HCM

Trao quà đến người dân tại quận 5, TP.HCM

Ngoài ra, Thượng tọa Thích Trí Trường, trụ trì chùa Lộc Dã (quận 8) cũng đã hỗ trợ 100 phần quà (gồm 1 tấn gạo, 2 tấn rau, thực phẩm...) cho người dân khó khăn tại phường 9, quận 8, tổng trị giá 65 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Trí Trường trao quà cho người dân tại chùa
Thượng tọa Thích Trí Trường trao quà cho người dân tại chùa

Cũng trong ngày 1-10, Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên đã hỗ trợ 30 phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, sữa tươi, đường... trao cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại phường 4 và tiếp tục hỗ trợ 400 suất cơm cho Trung tâm cách ly Hoàng Mình Đạo, Nguyễn Trung Ngạn cùng người dân tại phường 4 với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày