Phật giáo Q.4 cung rước kiệu Đức Phật đản sinh và tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Lễ rước kiệu Đức Phật đản sinh của Phật giáo Q.4 vào sáng mùng 8-4 ÂL - Ảnh: Quảng Đạo
Lễ rước kiệu Đức Phật đản sinh của Phật giáo Q.4 vào sáng mùng 8-4 ÂL - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - 5 giờ 30 sáng nay, mùng 8-4 ÂL, Tăng Ni, Phật tử Q.4 trang nghiêm tổ chức lễ rước kiệu Đức Phật đản sinh từ Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Bửu về Linh Quang tịnh xá, lễ đài chính của Phật giáo quận, sau đó cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

Đoàn rước kiệu Đức Phật từ chùa Long Bửu về Linh Quang tịnh xá
Đoàn rước kiệu Đức Phật từ chùa Long Bửu về Linh Quang tịnh xá

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh GHPGVN Q.4; Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận; các vị trong Ban Trị sự Q.4, Q.Phú Nhuận, Q.10 và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn.

Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thùy Trinh, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.4; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận và đại diện các cơ quan Q.4.

Chư tôn đức dâng hương, đồng tụng thời Sám Khánh đản
Chư tôn đức dâng hương, đồng tụng thời Sám Khánh đản

Sau khi thực hiện nghi thức rước kiệu Đức Phật từ Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Bửu về Linh Quang tịnh xá, toàn thể đại chúng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.4.

Hòa thượng Thích Hạnh Trí tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ.
Hòa thượng Thích Hạnh Trí tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ.

Hòa thượng Thích Hạnh Trí, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.4 tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ.

Thượng tọa Thích Minh Bảo đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Thượng tọa Thích Minh Bảo đọc Diễn văn Phật đản
Thượng tọa Thích Minh Bảo đọc Diễn văn Phật đản

Sau đó, đại chúng thành kính dâng hương, đồng tụng thời Sám Khánh đản dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài.

Chào mừng Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự GHPGVN Q.4 cũng trao tặng Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, xe đạp hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Trao quà nhân dịp Phật đản
Trao quà nhân dịp Phật đản

Buổi lễ kết thúc sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Thị Trụ, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.4.

Hình ảnh chương trình rước kiệu Đức Phật đản sinh và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Ban Trị sự Phật giáo Q.4:

Toàn cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.4 tại Linh Quang tịnh xá sáng 8-4 ÂL
Toàn cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.4 tại Linh Quang tịnh xá sáng 8-4 ÂL

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày