Phật giáo Q.8 trao quà đến các hộ ngư dân khó khăn tại H.Ba Tri, Bến Tre

Đoàn trao quà đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre
Đoàn trao quà đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng  7-7, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, tịnh thất Pháp Tạng (Q.8), Hội Chữ thập đỏ Q.8, Bệnh viện Trưng Vương đã phối hợp cùng chính quyền xã Tân Thủy (H.Ba Tri, Bến Tre) tổ chức chương trình trao quà đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tọa Thích Quang Hùng phát biểu
Thượng tọa Thích Quang Hùng phát biểu

Đoàn do Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 làm trưởng đoàn; cùng đi còn có Thượng tọa Thích Quang Hùng, trụ trì tịnh thất Pháp Tạng; Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.8; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q.8; ông Dương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.8, ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.8; bác sĩ Hoàng Như Lộc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Trưng Vương cùng các mạnh thường quân, Phật tử tịnh Thất Pháp Tạng...

Chư tôn đức cùng các vị trong đoàn tham dự buổi trao quà
Chư tôn đức cùng các vị trong đoàn tham dự buổi trao quà

Thay mặt đoàn, Thượng tọa Thích Quang Hùng phát biểu mong rằng những phần quà này sẽ góp phần giúp bà con thêm động lực để vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, đoàn đã trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng, gồm: 10kg gạo, mì, mùng, mền... và bì thư tiền mặt, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng do tịnh thất Pháp Tạng và Bệnh viện Trưng Vương tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

Đồng Tháp: Lễ Vu lan - dâng pháp y tại Ni viện Tịnh Nghiêm

GNO - Sáng 23-8, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan, dâng Ca-sa nhân mùa Báo hiếu Phật lịch 2569.
"Như trầm hương phải được nung nóng mới tỏa mùi thơm, người hành đạo cũng cần đi qua thử thách sóng gió hương đạo mới được tôi luyện và lan tỏa"

Hương đạo giữa gió đời

NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê mẹ

GNO - Đường về quê mẹ mùa này nắng thênh thang. Từng hàng lúa non khoác tấm áo xanh mỡ màng lên đồng bãi. Giữa mênh mông, thấp thoáng những vành nón trắng nghiêng theo triền gió, in bóng xuống dòng phù sa xứ sở.

Thông tin hàng ngày