Phật giáo Q.Hải Châu tổng kết Phật sự

GNO - Chiều 31-12, tại hội trường chùa Pháp Lâm, BTS GHPGVN Q.Hải Châu đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018 (ảnh).

hinh2.jpg

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo Q.Hải Châu; HT.Thích Từ Nghiêm, Trưởng BTS Phật giáo Q.Hải Châu; chư tôn đức trong BTS, Phật tử các đạo tràng về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Q.Hải Châu; bà Nguyễn Thị Thừa, Chủ tịch UBMTTQVN quận; ông Hoàng Mai Trung Hải, Công an quận... cùng lãnh đạo chính quyền địa phương về tham dự.

Theo báo cáo hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN quận Hải Châu, năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực. Về mặt tu học các chùa trong quận đều tổ chức thành công các khóa tu một ngày an lạc, tu Bát quan trai, khóa tu mùa hè; bên cạnh đó còn mở các lớp học giáo lý quy tụ đông đảo Phật tử về tham dự.

Hiện nay trên địa bàn quận có 23 cơ sở trong đó 16 cơ sở có trụ trì còn các chùa Pháp Lâm, Tân Hòa, Từ Tôn, Báo Ân, Diệu Pháp, Tân Ninh chưa có trụ trì; số lượng Tăng Ni tu học trên địa bàn quận có 151 vị; GĐPT có 10 đơn vị. Trong năm qua được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan chức năng thành phố, quận, phường, nhiều chùa được trùng tu, xây mới...

Phật giáo quận cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cụ già neo đơn, đồng bào bị thiên tai… với tổng số tiền 4 tỷ 920 triệu, cùng nhiều hoạt động thường xuyên khác...

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh, đại diện chính quyền đã có phát biểu tán thán và mong BTS Phật giáo quận cùng Tăng Ni thành tựu các Phật sự đề ra trong năm 2018.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày