Phật giáo quận 6 khai giảng khóa An cư

GNO - Sáng nay, 4-6, tại Văn phòng BTS GHPGVN Q.6 - chùa Tuyền Lâm, BTS quận đã trang nghiêm tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2564 - DL.2020.

ancu.1a.jpg


HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS Phật giáo TP tặng lẵng hoa chúc mừng

Buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 6 và Tăng, Ni hành giả an cư.

Năm nay, Phật giáo quận 6 có hai hạ trường: chùa Tuyền Lâm dành cho chư Tăng và chùa Bồ Đề Lan Nhã dành cho chư Ni.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm, Ban Tổ chức khóa An cư đã cung tuyên Ban Chức sự, Ban Giảng huấn cho hai hạ trường.

Theo đó, tổng số lượng hành giả an cư tại hai hạ trường là 120 vị (40 chư Tăng và 80 chư Ni).

ancu.3.jpg


HT.Thích Như Tín ban đạo từ

Ban đạo từ, HT.Thích Như Tín tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã tổ chức khóa An cư cho Tăng Ni trở về tu học, trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi giới đức. Nhân dịp này, Hòa thượng cũng nêu ý nghĩa của ba tháng an cư, sách tấn hành giả an cư tinh tấn tu học.

Đại diện chư hành giả an cư đã đối trước chư tôn đức phát nguyện nghiêm túc tu học, hầu đáp đền ơn chư Phật, chư Tổ đã truyền trao con đường sáng và quý Phật tử tín tâm hộ trì trong ba tháng an cư.

ancu.1b.jpg
Chính quyền phường sở tại chúc mừng

ancu.2.jpg
Ban Tổ chức cung an Ban Chức sự, Ban Giảng huấn cho hai hạ trường

ancu.4.jpg
Chư hành giả phát nguyện tu học và lắng nghe đạo từ chứng minh

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày