Phật giáo quận 6 tặng quà tết tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Phật giáo quận 6 trao tặng quà cho người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vui xuân đón tết
Phật giáo quận 6 trao tặng quà cho người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vui xuân đón tết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-1, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 kết hợp Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Tây Ninh tổ chức trao quà tết đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. 

Đoàn trao quà từ thiện do Đại đức Thích Phước Hiển, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo quận 6 làm trưởng đoàn. Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 6 làm phó đoàn.

1.000 phần quà đã được trao trong chuyến từ thiện

1.000 phần quà đã được trao trong chuyến từ thiện

Trong chương trình, phái đoàn đã trực tiếp trao tặng 1.000 phần quà, mỗi phần 650 nghìn đồng gồm: gạo, mì, thuốc, khẩu trang và các nhu yếu phẩm đến các bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng những phần quà không nằm trong kế hoạch cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá chuyến từ thiện 650 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 cho biết: “Trong năm qua, tình hình dịch bệnh làm đời sống nhiều người dân thêm khó khăn. Nhân dịp tết đến xuân về, Phật giáo quận 6 đã tích cực vận động các mạnh thường quân chia sẻ những phần quà yêu thương. Món quà nhỏ mong sẽ giúp ích cho bà con, đó cũng là lời chúc mùa xuân ấm áp, hạnh phúc, bình an đến mọi người”.

Được biết, ngoài chương trình tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 chuẩn bị trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 6 và thực hiện công tác thăm, động viên, trao quà cho các gia đình ảnh hưởng nặng vì dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày