Phật giáo quận 8 cử hành Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền quận 8 tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền quận 8 tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm tại chùa Long Hoa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận, vào tối 17-8.
Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký đọc cảm niệm

Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký đọc cảm niệm

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa thượng Thích Hiển Đinh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 8, thân nhân người dân qua đời vì Covid-19. Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo, chính quyền các phòng, ban quận 8, phường sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Công trao học bổng cho học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19

Thượng tọa Thích Huệ Công trao học bổng cho học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19

Trong thời khắc thiêng liêng, hội trường xúc động, khi Thượng tọa Thích Huệ Công nhắc lại những thời khắc khốc liệt của dịch bệnh, những hình ảnh lay động lòng người về các chiến sĩ, y bác sĩ, các tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Cũng trong cuộc chiến chống dịch khốc liệt ấy, nỗi đau là vô tận, niềm tiếc thương vô hạn khi chứng kiến đồng bào quận 8 thân yêu không may nhiễm nặng phải bỏ thân lìa xa gia đình.

"Đại dịch tạm qua đi, nhưng vết hằn của nó để lại nỗi đau trong ký ức người dân khi chứng kiến cảnh con xa cha mẹ, cháu xa ông bà; vợ mất chồng, chồng lìa xa vợ… một vết hằn có lẽ đến tận cuối đời người không thể phôi phai", Hòa thượng xúc động chia sẻ.

70 suất học bổng được trao đến các em học sinh nhân dịp này

70 suất học bổng được trao đến các em học sinh nhân dịp này

Tại buổi lễ thiêng liêng này, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 đặc biệt trao tặng 70 suất học bổng cho các em học sinh mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19. Những suất quà ngoài tiền mặt 1,5 triệu đồng/suất, còn có tập, bút trao cho các em đến trường, nhân đầu năm học mới.

Cầu nguyện

Cầu nguyện

"Sau lễ tặng học bổng ngày nay, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các em mồ côi vì dịch Covid-19 trên địa bàn đến trường", Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 khẳng định.

Tại buổi lễ, chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền và thân nhân các gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 đã cùng thực hiện nghi lễ cầu siêu, tụng thời kinh ngắn hồi hướng; đồng thời thắp nến, cầu nguyện chư linh sanh về cõi lành.

Rước linh vị về chùa Long Hoa an vị tại lễ đài Ban Trị sự - Ảnh: Nguyên Phương

Rước linh vị về chùa Long Hoa an vị tại lễ đài Ban Trị sự - Ảnh: Nguyên Phương

* Trước đó, chiều cùng ngày, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận đã đến các chùa trên địa bàn quận rước linh vị về an vị tại lễ đài Văn phòng Ban Trị sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày