Phật giáo tỉnh Lâm Đồng vận động hơn 1,2 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

(GNO-Lâm Đồng): Như tin chúng tôi đã đưa, sau 20 ngày vận động, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã nhận được trên 1,2 tỷ đồng của chư tôn thiền đức Tăng Ni, quí Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh ủng hộ giúp đỡ bà con bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Dự kiến vào trung tuần tháng 11 sắp tới, sau khi thời tiết ổn định, Ban Từ thiện sẽ đến thăm trực tiếp và trao 1.500 phần cho bà con tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Minh Hóa - Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Mỗi phần quà trị giá trên 500.000 đồng bao gồm tiền mặt và lương thực, hàng hóa và 500 phần quà cho bà con hai tỉnh Ninh Thuận - Phú Yên cũng vừa bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua.

Trước đó, Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng cũng đã đến thăm và trao tặng 600 phần quà trị giá 300.000 đồng/phần cho bà con tại xã Quảng Hải, Quảng Trung, Quảng Thủy thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; xã Nghi Lộc, huyện Lộc Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, đoàn còn ghé thăm và tặng sách vở, bánh kẹo cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Quảng Tiên tỉnh Quảng Bình và thăm gia đình em Đoàn Tiến Dũng, Hoàng Nhật Tân, Hoàng Thị Lan, Đoàn Xuân Tiến, gia đình nạn nhân Dương Văn Khâm, Dương Văn Thành - xã Đồng Trạch, Trần Đình Út - xã Quãng Thủy, Lê Thị Khanh - xã Hồng Lộc, Phan Hữu Quốc - xã Mai Phủ, Quách Tô Chiến - xã Thạnh Mỹ , Dương Thị Hiền - xã Đồng Trạch có bố mẹ người thân bị thiệt mạng trong cơn lũ dữ.

Tổng kinh phí cho chuyến đi cứu trợ của Trường Phật học Lâm Đồng khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài  ra đoàn cũng đã đến thắp nhang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc thuộc xã Lý Trạch, phóng sinh cầu nguyện cho đồng bào tại cầu Chánh Hòa, xã Đại Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Món quà tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp Phật tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hướng về bà con vùng lũ lụt và mong rằng bà con ta sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống trong tình thương yêu san sẻ của toàn xã hội.

Sau đây là vài hình ảnh trong chuyến cứu trợ của Trường Phật học Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày