Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mà loài thú đã cứu sống con người thoát khỏi một cơn hỏa hoạn, hay khi đi lạc, hoặc thậm chí gọi điện thoại để cầu cứu khi chủ nó bị lên cơn đau tim! Một số người nghĩ rằng chúng không có khả năng xúc cảm, như yêu thương, từ ái, hoặc lo lắng, nhưng lại có rất nhiều trường hợp ngược lại.
Anjana yêu thương con hổ như con mình
Những con thú này có lẽ không biết mình đang trải qua cảm xúc, nhưng hành động của chúng cho thấy rõ ràng chúng đang bị kích thích bởi một mức độ cảm xúc nào đó.
Và loài thú cũng có khả năng muốn giúp những con thú khác. Xét trường hợp của con tinh tinh này. Tên nó là Anjana. Nó đã nuôi hai con hổ con màu trắng như là con của mình khi hổ mẹ bỏ đi. Con tinh tinh này đã là một “chuyên gia” cứu giúp loài khác, vì trước đó nó cũng đã phụ nuôi những con báo và sư tử!
Nó cho chúng một chai sữa rồi nằm ngủ với chúng – Nó thật sự giúp đỡ rất nhiều. Những chú hổ con bây giờ hầu như không rời “mẹ mới” một bước. Nó bị ràng buộc với chúng, quyến luyến chúng, và nuôi nấng chúng.
Yêu thương
Không ai ngạc nhiên nếu Anjana được tái sinh làm người ở kiếp sau, với đầy đủ những đức tính: tốt bụng, chăm sóc, từ bi, yêu thương và nuôi nấng như thế. Nó đang tu tập theo Phật pháp rồi! Anjana chắc chắc sẽ là một con người tuyệt vời nếu nó có được cơ hội đó.
Có lẽ Anjana là một tấm gương tốt cho loài người chúng ta, trong việc tu tập Phập pháp để sống trọn vẹn cuộc đời con người này.