Phật tử Đà Lạt đón mừng ngày Khánh đản

GNO - Trong những ngày tháng Tư âm lịch này, từ thành thị đến nông thôn, nơi nào cũng dễ dàng bắt gặp nét hân hoan, nụ cười hoan hỷ của những người con Phật hướng về ngày Đức Phật đản sanh.

DSC06838 (Copy).JPG


Phật tử Đào Ngự hướng dẫn cháu con trong nhà tắm Phật

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư  hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, gia đình anh Đào Ngự (PD Đồng Toàn) ở 46 Nguyễn Công Trứ, TP.Đà Lạt kính mừng Đức Phật đản sanh tại tư gia. Ngay từ những ngày đầu tháng Tư âm lịch, anh cùng gia đình chăm chút từng lá cờ ngũ sắc của Phật giáo treo quanh sân nhà, trang hoàng điện thờ Phật,  chọn những bông hoa hồng tươi nhất dâng lên cúng Phật.

Anh chia sẻ với CTV Giác Ngộ: “Gia đình không tập trung đến chỗ đông người, ở nhà bái vọng về chùa và thiết trí bàn thờ Đức Phật đản sanh, làm lễ khai kinh, tắm Phật bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất của mình”.

Theo anh Ngự, tu là mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh - đến chùa, có thầy, có bạn bè đồng tu thì đông vui, nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như thế này anh và gia đình ở nhà tịnh tâm, suy ngẫm lời Phật dạy, làm lành lánh dữ, tinh tấn giữ gìn giới hạnh…

DSC06814 (Copy).JPG


Treo cờ mừng Khánh đản tại tư gia

Cùng chung tâm nguyện, hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ phụ, nhóm Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Hoàn (PD Diệu Mãn) ở 14 Lý Nam Đế (Đà Lạt) thường xuyên nghe giảng pháp online để hiểu thêm giáo lý thậm thâm của Đức Phật.

Ngoài ra, chị Hoàn còn cùng bạn đồng tu còn thực tập ngồi thiền, tụng kinh bái sám… hồi hướng công đức tu học, cầu nguyện đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc, dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhà nhà được an vui. 

DSC06848 (Copy).JPG


Đạo tràng tại gia của Phật tử Diệu Mãn

Mỗi Phật tử, từ Đông sang Tây, đến tháng Tư lại có những cách thể hiện lòng tôn kính Phật, hoàn cảnh có khác nhau nhưng tâm niệm không khác, như câu: “Cách xa dù mấy nhịp cầu/ Đến ngày Phật đản năm châu cũng gần”.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...
Chư Tăng Ni đang làm việc, du học tại Delhi

Ấn Độ: Thượng tọa Thích Hạnh Chánh nói về nguồn gốc kinh Vu lan bồn và hiếu hạnh với cộng đồng người Việt

GNO -  Trong dịp Lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi (Delhi, Ấn Độ) của cộng đồng Tăng Ni Việt Nam tại Delhi phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, diễn ra hôm 27-8, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh đã có buổi chia sẻ nghiên cứu về kinh Vu lan bồn và ý nghĩa của tinh thần báo hiếu trong Phật giáo.

Thông tin hàng ngày