Phật tử Hội 14 chữ đạp xe Kính mừng Phật đản

GNO - Hòa trong niềm vui Kính mừng Phật đản, sáng ngày 31-5 (nhằm ngày 14-4-Ất Mùi), ĐĐ.Thích Lệ Minh, Ủy viên Ban Hoằng Pháp T.Ư, Phó ban Văn hóa PG TP.HCM đã hướng dẫn 50 bạn thanh niên Phật tử Hội 14 chữ (Hội những người thích đi chùa, tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện) chùa Thiện Mỹ và Quan Âm tịnh xá đạp xe Kính mừng Phật đản.

A LE Minh (4).jpg

Các bạn trẻ Hội 14 chùa Thiện Mỹ và Quan Âm tịnh xá...

Đoàn đã đạp xe diễu hành qua các lễ đài chùa Vạn Phật (Q.5), Vĩnh Nghiêm (Q.3); Việt Nam Quốc Tự (Q.10), Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3) và trao tặng 200 phần quà cho các cụ già neo đơn sinh sống tại chùa Lâm Quang, tịnh xá Ngọc Quang (Q.8).

Được biết, đây là năm thứ 3 Hội 14 chữ  diễu hành xe đạp Kính mừng Phật đản.

 
A LE Minh (5).jpg

... đạp xe Kính mừng Đức Phật đản sinh

A LE Minh (6).jpg
Đạp xe Kính mừng Phật đản

A LE Minh (3).jpg
Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Vĩnh Nghiêm

A LE Minh (1).jpg
Tặng quà đến người già neo đơn

Q.Hậu
Ảnh:
Thiện Mỹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày