Phẫu thuật mắt & trao học bổng nhân mùa Phật đản

GNO - Nhân mùa Phật đản PL.2563, hai ngày 16, 17-5, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (TP.HCM) đã đến tỉnh Bình Định kết hợp cùng các y bác sĩ khoa Mắt (thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Định) phẫu thuật mắt cho 100 bệnh nhân nghèo.

ANHTTXH (1).png

Phẫu thuật mắt cho 100 bệnh nhân nghèo

Đoàn y bác sĩ đã khám và phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho người nghèo các huyện: Tây Sơn, An Lão, Tuy Phước, Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh. Chi phí phẫu thuật do Hội I Can, chương trình “Ánh sáng tình thương” - Hoa Kỳ và TT.Thích Viên Ngộ, Phật tử chùa Liên Hoa, nhóm từ thiện Tùy Tâm, nhóm cúng dường kinh Na Uy đồng tài trợ.

Đợt phẫu thuật thành công với niềm vui của bà con bệnh nhân, mỗi bệnh nhân còn nhận 100 đồng chi phí tiền xe, 100 ngàn đồng tiền cơm và một phần quà.

Ph.V

* Kính mừng Đại lễ Phật đản, ngày 19-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng 20 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng cho các học sinh nghèo ở TP.Sa Đéc.

Tổng trị giá các suất học bổng và xe đạp trên 36 triệu đồng.

ANHTTXH (2).jpg

Trao tặng 20 suất học bổng cho các học sinh nghèo

Trước đó, ngày 18-5, gia đình bà Võ Thị Kim Cương, ngụ tại P.Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức chương trình từ thiện phát gạo cho 200 người lao động nghèo, bán vé số dạo, thu mua ve chai và những hoàn cảnh khó khăn không người nuôi dưỡng ...

Tổng trị giá hơn 10 triệu đồng do gia đình và mạnh thường quân gần xa đóng góp ủng hộ. Ngoài ra, định kì vào mỗi thứ Năm hàng tuần, gia đình bà Kim Cương tặng 150 phần cháo cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày