Phụ huynh, thí sinh ấn tượng với chương trình "tiếp sức" của Giác Ngộ

Giác Ngộ - 10g30 ngày 6-7, các thí sinh dự thi đại học các khối A, V được tình nguyện viên đưa từ các chùa đến tòa soạn để tiến hành công tác chuyển chùa. Ban điều phối và các đội đã đưa các bạn và phụ huynh về nơi ở mới, gần với địa điểm thi đợt 2.

Sự nhiệt tình của các tình nguyện viên cùng với việc hỗ trợ giữa các đội đã giúp việc chuyển thí sinh được thuận lợi hơn. Những màu áo xanh Giác Ngộ rong ruổi trên những con đường thành phố với cái nắng chói chang giữa trưa hè, tiếp tục cuộc hành trình trong mùa tiếp sức.

P1000316.JPG
Tình nguyện viên Giác Ngộ đã để lại ấn tượng đẹp
trong lòng phụ huynh, thí sinh...

Qua đợt thi đầu, các phụ huynh và thí sinh đều đánh giá rất cao chương trình Tiếp sức mùa thi do Báo Giác Ngộ tổ chức. Em Đỗ Thị Vẫn, thí sinh đến từ Lâm Đồng cho biết, sự tận tình của các anh chị tình nguyện viên và sự quan tâm của các cô, chú, anh chị huynh trưởng Gia đình Phật tử đã giúp em an tâm rất nhiều.

Bác Đỗ Tin, phụ huynh của em Vẫn chia sẻ: “Tôi rất hài lòng về mọi việc. Nơi ăn, chốn ở đều tốt, thoải mái. Nhà chùa tận tình giúp đỡ mọi người. Không có gì mà tôi không hài lòng cả”.

Cũng ở chùa Linh Bửu giống như bác Tin, cô Bùi Thị Ni - mẹ của thí sinh Lê Tuấn Trường tâm sự: “Thật là may mắn cho tôi khi được ở trong chùa trong thời gian qua. Điều kiện ăn, ở, điện nước đầy đủ. Ba giờ rưỡi sáng là các sư cô đã thức dậy nấu đồ ăn sáng cho phụ huynh và các thí sinh. Trước khi thi thì các sư cô dặn dò, động viên các em. Thi về các sư cô hỏi thăm làm bài thế nào. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chương trình”.

Hay là nhận xét của cô Phạm Thị Mánh: “Các cháu tình nguyện làm việc nhiệt tình lắm. Mẹ con tôi lên thành phố đâu biết đường, biết trường gì đâu. Nhờ các cháu dẫn đi, chỉ dẫn tận tình mà hai mẹ con mới có được chỗ ăn, chỗ ở, biết trường thi".

Cô Mánh đến từ Lâm Đồng, cô đi cùng con trai lên thành phố thi đại học và được xếp ở chùa Phước Tường. Cô biết đến chương trình này nhờ chùa Phước Huệ thông tin rộng rãi đến mọi người. Cô cho biết thêm: “Tôi rất hài lòng về chương trình. Các thầy luôn quan tâm đến việc ăn, ở, đi lại, học thi của các cháu. Những buổi sinh hoạt cùng các cháu thí sinh đã giúp các cháu ở đây có thêm sự tự tin và tinh thần thoải mái trước khi vào phòng thi. Tôi thấy Báo Giác Ngộ tổ chức chương trình này có ý nghĩa rất lớn, chương trình đã giúp được những người đến từ những miền quê khó khăn như tôi”.

* Những ngày này các tình nguyện viên Giác Ngộ cũng đang tiếp tục đón tiếp và hướng dẫn thí sinh về TP.HCM, Cần Thơ, Đà Lạt dự thi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày