Quan Âm tu viện trao 1.600 phần quà, vật tư y tế hỗ trợ đến bệnh viện, khu phong tỏa huyện Phú Giáo

Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao 1.600 phần quà và thiết bị y tế hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu
Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao 1.600 phần quà và thiết bị y tế hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-9, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức đoàn trao tặng thuốc, lương thực, nhu yếu phẩm và vật tư y tế đến các khu cách ly, Bệnh viện Dã chiến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Với sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Sư cô Huệ Đức đến trao quà tại các bệnh viện dã chiến và khu phong tỏa, cách ly phòng Covid-19

Với sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Sư cô Huệ Đức đến trao quà tại các bệnh viện dã chiến và khu phong tỏa, cách ly phòng Covid-19

Tham dự và trao tặng có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại diện huyện Phú Giáo có bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch UBD huyện Phú Giáo.

Tại Bệnh viện Dã chiến khu vực Phước Hoà, huyện Phú Giáo, Sư cô Thích nữ Huệ Đức đã trao 200 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 300 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 3, 2.000 khẩu trang N.95, 2.500 đôi găng tay y tế, 2 thùng cồn nước sát khuẩn 70 độ.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao bằng công đức của Ban Trị sự tỉnh đến SC.Thích nữ Huệ Đức

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao bằng công đức của Ban Trị sự tỉnh đến SC.Thích nữ Huệ Đức

Chùa cũng trao 1.600 quà đến khu phong tỏa, cách ly để hỗ trợ những gia đình khó khăn tại Phước Hoà: 445 phần, Vĩnh Hoà: 568 phần, An Bình: 600 phần, Phước Vĩnh: 149 phần. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày