Quan niệm của Phật giáo về hạnh phúc gia đình

GNO - Tại Hội thảo khoa học “Tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc trong thực tiễn TP.HCM” diễn ra chiều 20-5, do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Viện Xã hội học tổ chức tại 49 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM), TT.TS.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã trình bày tham luận “Quan niệm của Phật giáo về hạnh phúc gia đình”.

2ht.JPG


TT.Thích Nhật Từ trình bày tham luận

Nói về tiêu chí chọn vợ chồng, Thượng tọa chia sẻ 4 duyên xứng đôi chồng vợ dựa trên kinh Tăng chi, bao gồm: đồng tôn giáo, đồng đức hạnh, đồng trí tuệ, đồng thí xả. Theo Thượng tọa, “vợ như bạn đồng hành” là mô hình lý tưởng nhất.

Để sống đời vợ chồng hạnh phúc, TT.Thích Nhật Từ đưa ra 5 đức hạnh của vợ và chồng: đó là phẩm chất từ bi, có một nghề nghiệp chân chánh chuẩn mực, biết tri túc về tính dục, biết chân thật và chánh niệm tỉnh thức trong mối quan hệ.

Được biết, để góp phần xây dựng đề án Gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020-2030 của Thành ủy TP.HCM, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM hiện nay” (do PGS.TS Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm).

Hội thảo lần này nhằm thu thập ý kiến đóng góp và cùng trao đổi về tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc từ các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các nhà văn hóa - làm cơ sở đề xuất bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc cho TP.HCM.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày