Quảng Nam: Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Quang Hòa sau 10 năm tái thiết

Tam quan chùa Quang Hòa được xây dựng khang trang
Tam quan chùa Quang Hòa được xây dựng khang trang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8, 9-6, chùa Quang Hòa (thôn Phú Mỹ, xã Đại An, H.Đại Lộc) tổ chức Lễ khánh tạ Tam bảo sau 10 năm trùng tu xây dựng.
Chư tôn đức cử hành các pháp sự tại chánh điện chùa Quang Hòa

Chư tôn đức cử hành các pháp sự tại chánh điện chùa Quang Hòa

Đại đức Thích Đồng Tọa, trụ trì chùa Quang Hòa, cùng chư tôn đức cử hành các nghi lễ truyền thống khánh tạ Tam bảo chùa Quang Hòa.

Chùa Quang Hòa kiến lập đạo tràng giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn; Ban Tổ chức cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Pháp Tạng (TP.HCM) thuyết giảng chủ đề “Thay đổi cuộc đời bằng 5 pháp cao thượng”.

Dịp này, Đại đức Thích Đồng Tọa, trụ trì chùa Quang Hòa đại diện Tăng chúng và Phật tử tác bạch cúng dường trai tăng.

Ngôi Tam bảo chùa Quang Hòa

Ngôi Tam bảo chùa Quang Hòa

Được biết, chùa Quang Hòa thành lập năm 1950 với am tranh tạm, đến năm 1956, chùa mới được xây dựng ngôi bảo điện. Do sự tàn phá của chiến tranh, sự khắc nghiệt của thời gian, ngôi già lam Quang Hòa đã xuống cấp trầm trọng.

Năm 2013, Đại đức Thích Đồng Tọa được GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Trị sự Phật giáo H.Đại Lộc bổ nhiệm chính thức trụ trì chùa Quang Hòa. Đến năm 2014, Đại đức trụ trì và Phật tử đã phát nguyện đại trùng kiến ngôi già lam.

Chùa Quang Hòa được trùng tu khang trang

Chùa Quang Hòa được trùng tu khang trang

Đến nay, trải qua 10 năm, công trình ngôi phạm vũ đã được hoàn mãn với các hạng mục: nhà chúng, giảng đường, chánh điện, tam quan, Quan Âm các, tháp Hòa thượng Thích Giác Hoa (Hòa thượng khai sơn)…. với tổng kinh phí xây dựng hơn 15 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày