Quảng Ngãi: Họp trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2011-2016)

(GNO-Quảng Ngãi): Chiều nay 28-3, tại chùa Pháp Hóa - Trụ sở Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi, đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011-2016) với sự chứng minh của HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH.

Gần 700 đại biểu là chư Tăng Ni và Phật tử đại diện cho các tín đồ Phật giáo trong toàn tỉnh đã tham dự.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội và Đoàn chủ tọa, TT. Thích Trí Thắng - Phó ban Thường trực BTS nhiệm kỳ III đã thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo trước Đại hội danh sách dự kiến nhân sự ứng cử trong nhiệm kỳ mới, trình bày một số nội dung sẽ được tiến hành trong phiên chính thức của Đại hội diễn ra vào ngày mai 29-3.

Cuối buổi chiều, Ban Tổ chức Đại hội đã cùng chư tôn đức cắt băng khai mạc phòng triển lãm trưng bày các hiện vật lịch sử Phật giáo Quảng Ngãi và đến đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Quảng Ngãi.

Giác Ngộ Online kính giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp trù bị:

aaw (8).JPG

Phiên trù bị diễn ra chiều nay 28-3

aaw (1).JPG
aaw (9).JPG

TT. Thích Trí Thắng báo cáo các văn kiện Đại hội

aaw (3).JPG

Chư tôn đức tham quan triển lãm

aaw (4).JPG
aaw (5).JPG

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Quảng Ngãi

aaw (6).JPG
aaw (7).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày