Quảng Ngãi: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long

Đặt đá xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long
Đặt đá xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-4, chùa Sắc tứ Thuỷ Long (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) do Đại đức Thích Hạnh Đạt làm trụ trì đã long trọng diễn ra lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện.

Quang lâm và tham dự buổi lệ có Hoà thượng Thích Hạnh Lạc, Ủy viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi; Hoà thượng Thích Trí Thắng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi cùng chư tôn đức Tăng Ni; Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Quảng Ngãi; đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử xa gần tham dự.

Được biết, Đại đức Thích Hạnh Đạt được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Sắc tứ Thủy Long từ năm 2011. Từ đó đến nay, ngôi chùa đã được mở rộng diện tích, với tổng thể diện tích hiện nay là 5000m2 và được tu bổ xây dựng ngày một trang nghiêm.

Năm 2018, Đại đức trụ trì đã vận động trùng tu cổng tam quan và lầu chuông, lầu trống; và hôm nay cử hành lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện với diện tích 350m2.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Chư tôn đức Tăng làm lễ sái tịnh

Chư tôn đức Tăng làm lễ sái tịnh

Động thổ xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long

Động thổ xây dựng chánh điện chùa Sắc tứ Thủy Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày