Quảng Trị: Trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ

GNO - Sáng 20-5 (16-4-Kỷ Hợi), hơn 115 vị hành giả trên toàn tỉnh Quảng Trị đã tập trung chùa Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái tử, H.Triệu Phong) tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2563 - DL.2019.

h6.JPG


Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

Trước khi bắt đầu buổi lễ, HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị chia sẻ đến chư hành giả: trường hạ chùa Sắc tứ Tịnh Quang đã có truyền thống an cư và khẳng định pháp cấm túc an cư thể hiện tinh thần hòa hợp của chư Tăng, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giới đức, nuôi dưỡng tâm từ bi - là điều cốt lõi của hành giả tu tập.

Tiếp đó, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức đối thú an cư.

Cũng trong sáng nay, tại đây chư Ni đến thỉnh giáo giới từ Đại Tăng rồi về lại trường hạ chùa Long Hưng kiết giới an cư (ảnh).

h8.JPG

Trước đó, Đại Tăng đã họp và kiểm danh các vị hành giả. Đại đức Thích Nguyên Độ xướng danh chư vị hành giả có mặt an cư tập trung để chuẩn bị tác pháp an cư.

HT.Thích Hải Tạng, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh thay mặt Đại Tăng xướng tướng nội và ngoại của giới trường để chư Tăng kiết giới, bố-tát và Tự tứ, thỉnh HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị làm Tuyên Luật sư.

Với nội dung sinh hoạt đã thông qua, các Trưởng BTS huyện, thành phố có kế hoạch an cư, riêng về tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, chương trình bắt đầu từ 7g sẽ tụng giới, 8g15 có buổi sinh hoạt, đến 10g quá đường.

h7.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Được biết, Sắc tứ Tịnh Quang là điểm an cư tập trung của chư Tăng trên toàn tỉnh với 115 hành giả kiết giới An cư; vào mỗi nửa tháng, các hành giả sẽ vân tập bố-tát và quá đường trong suốt thời gian 3 tháng an cư.

Nguyên Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày