Quốc tự Diệu Đế những ngày cuối năm

Quốc tự Diệu Đế những ngày cuối năm
Quốc tự Diệu Đế những ngày cuối năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trái với không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết bên ngoài cổng chùa, đời sống sinh hoạt bên trong Quốc tự Diệu Đế (số 100B đường Bạch Đằng, TP.Huế) vẫn diễn ra một cách bình lặng, nhẹ nhàng như vốn có.

Không khí chuẩn bị để đón Tết cổ truyền có phần rộn ràng với các công việc dọn dẹp vệ sinh, trang trí khuôn viên chùa, chuẩn bị ẩm thực cho ngày đầu năm nhưng không vì thế mà chư Tăng bỏ qua thời khóa tu học hàng ngày của mình.

Mời bạn đọc cùng Báo Giác Ngộ cùng ngắm không gian Quốc tự Diệu đế những ngày cuối năm:

Tọa lạc bên bờ sông Đông Ba, gần cầu Gia Hội, chùa Diệu Đế là một trong ba ngôi quốc tự của triều Nguyễn còn ở cố đô Huế

Tọa lạc bên bờ sông Đông Ba, gần cầu Gia Hội, chùa Diệu Đế là một trong ba ngôi quốc tự của triều Nguyễn còn ở cố đô Huế

Chánh điện thờ tượng Tam Thế Phật ở giữa, trần chánh điện có bức tranh "Long Vân Khế Hội"

Chánh điện thờ tượng Tam Thế Phật ở giữa, trần chánh điện có bức tranh "Long Vân Khế Hội"

Những ngày giáp Tết, chánh điện được trang trí hoa tươi nhẹ nhàng, đơn giản

Những ngày giáp Tết, chánh điện được trang trí hoa tươi nhẹ nhàng, đơn giản

Tượng Phật trang nghiêm được lau dọn sạch sẽ để đón Tết

Tượng Phật trang nghiêm được lau dọn sạch sẽ để đón Tết

Thời khóa công phu vẫn được thực hiện một cách đều đặn

Thời khóa công phu vẫn được thực hiện một cách đều đặn

Tiếng kinh kệ vẫn vang lên giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết

Tiếng kinh kệ vẫn vang lên giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết

Một chú tiểu đang chăm chú tụng kinh

Một chú tiểu đang chăm chú tụng kinh

Những tượng Phật nhỏ được tôn trí khắp nơi trong chánh điện để Phật tử chiêm bái

Những tượng Phật nhỏ được tôn trí khắp nơi trong chánh điện để Phật tử chiêm bái

Khu vực hậu Tổ được mở rộng ra sau khi di dời chánh điện cũ của Quốc tự Diệu Đế

Khu vực hậu Tổ được mở rộng ra sau khi di dời chánh điện cũ của Quốc tự Diệu Đế

Bàn thờ hương linh được thiết kế mới đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử gần xa

Bàn thờ hương linh được thiết kế mới đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử gần xa

Toàn cảnh khu vực thờ hương linh được mở rộng

Toàn cảnh khu vực thờ hương linh được mở rộng

Ngôi chánh điện cũ Quốc tự Diệu Đế được dịch chuyển đến vị trí mới

Ngôi chánh điện cũ Quốc tự Diệu Đế được dịch chuyển đến vị trí mới

Những bức tượng La-hán trước chánh điện mới

Những bức tượng La-hán trước chánh điện mới

Thượng tọa Thích Hải Đức, giám tự chùa Diệu Đế đang quét dọn khuôn viên chùa đón Tết

Thượng tọa Thích Hải Đức, giám tự chùa Diệu Đế đang quét dọn khuôn viên chùa đón Tết

Công việc chấp tác được thực hiện một cách chậm rãi

Công việc chấp tác được thực hiện một cách chậm rãi

Một chú tiểu đang sửa soạn các thức ăn cho ngày cuối cùng của năm

Một chú tiểu đang sửa soạn các thức ăn cho ngày cuối cùng của năm

2 chú tiểu nhỏ phụ trách mang rác thải ra khỏi chùa

2 chú tiểu nhỏ phụ trách mang rác thải ra khỏi chùa

Nụ cười sau khi hoàn thành công việc

Nụ cười sau khi hoàn thành công việc

Chuẩn bị những bước cuối cùng để đón giao thừa

Chuẩn bị những bước cuối cùng để đón giao thừa

Các món ăn được chuẩn bị để phục vụ cho khách viếng chùa ngày đầu năm

Các món ăn được chuẩn bị để phục vụ cho khách viếng chùa ngày đầu năm

Những giờ phút sắp bước sang năm mới, một số Phật tử tranh thủ đến chùa lễ Phật...

Những giờ phút sắp bước sang năm mới, một số Phật tử tranh thủ đến chùa lễ Phật...

Cầu mong sự che chở của chư Phật, chư Tổ

Cầu mong sự che chở của chư Phật, chư Tổ

Đời sống sinh hoạt bên trong chùa vẫn diễn ra một cách yên lặng, nhẹ nhàng

Đời sống sinh hoạt bên trong chùa vẫn diễn ra một cách yên lặng, nhẹ nhàng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thanh Từ bên di ảnh Hòa thượng ân sư Thích Thiện Hoa trong ngày lễ húy kỵ

Gương hạnh Thầy tôi

GNO - ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày