Rực rỡ sắc màu Phật đản tại phố Hội

GNO - Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Hội An (Quảng Nam) đã long trọng diễn ra ở chùa Pháp Bảo tối 12-5.

hoi an2.jpg


Chư tôn đức và quan khách an tọa nơi lễ đài Phật đản TP.Hội An

HT.Thích Giải Trọng, Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Hạnh Hoa, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hội An cùng chư tôn đức Tăng Ni các Hệ phái trên địa bàn TP, hàng ngàn đồng bào, Phật tử cũng đã về tham dự buổi lễ, trang nghiêm, long trọng.

Đại diện chính quyền TP có các ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các ban, ngành thuộc Thành ủy và UBND , UBMTTQVN TP.Hội An.

Với một lễ đài hoành tráng sắc màu đặc tả sự tích “chín rồng phun nước”, sau màn múa dâng hoa cúng dường Phật đản của các em Đoàn sinh GĐPT, các đầu rồng đồng loạt phun lửa, phun nước tạo nên một hình ảnh sống động, đẹp mắt.

hoi an4.jpg


Trình diễn văn nghệ và dâng hoa cúng dường đầy sắc màu

hoi an6.jpg
HT.Thích Giải Trọng cung tuyên Thông điệp của Đức Pháp chủ

hoi an1.jpg
Phật tử vân tập về lễ đài rất đông và trang nghiêm

HT.Thích Giải Trọng thay mặt GHPGVN TP.Hội An cung tuyên Thông điệp của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon.

TT.Thích Hạnh Hoa, tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gởi toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN TP tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của HĐTS.

hoi an7.jpg


Hàng ngàn Phật tử hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca

Toàn thể đại chúng đồng thanh niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca, buổi lễ kết thúc sau phần nghi thức mừng Phật đản sanh theo nghi lễ Phật giáo Đại thừa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày