Sám hối dứt trừ tưởng trong năm uẩn

GNO - Đó là chủ đề thuyết giảng của TT.Thích Giác Trí tại khóa tu "Một ngày an lạc" diễn ra lúc 8g sáng mai, 9-12, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

le-phat.jpg


Chí thành - Ảnh minh họa

Theo lịch thuyết giảng của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, cùng thời gian, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở 2 - X.Lê Minh Xuân, Bình Chánh) cũng diễn ra khóa tu do TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện chủ trì.

Ngoài ra, các lớp giáo lý hàng tuần, các ngày sóc vọng hàng tháng diễn ra như mọi tuần - trong nội dung lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP.HCM. Kính mời bạn đọc quan tâm tải nội dung ở file đính kèm bên dưới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày