Sao Việt bật khóc khi hát về Mẹ

Phương Thanh, Mỹ Linh, Hà Anh Tuấn… hát về Mẹ bằng nỗi niềm rưng rưng nước mắt trong đêm nhạc Vu Lan đồng vọng nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Vu lan đồng vọng là tên chương trình do Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM khởi xướng trong năm nay với kỳ vọng: đây sẽ là nhạc hội hàng năm nhân mùa Vu lan, nhằm khơi gợi tinh thần tri ân và báo ân có từ lâu đời trong truyền thống dân tộc.

Đêm đầu tiên với chủ đề “Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười” đã diễn ra vào tối 31-7 (nhằm ngày 1-7 âm lịch) tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh với sự tham gia nhiệt tình của nhiều sao Việt. Khán giả nhiều phen bất ngờ khi được nghe những giọng ca vốn “chinh chiến” nhiều ở những bản tình ca mùi mẫn, sôi động của dòng nhạc trẻ, nay hát thật ngọt ngào trong những bài hát về mẹ.

Ca sĩ Mỹ Linh hát bài “Mẹ hiền Quán Thế Âm” với phần minh họa của các em nhỏ
và cả các nhà sư. Đây là lần đầu tiên cô trình diễn nhạc phẩm này

Với tất cả tình cảm dành cho mẹ, ca sĩ Phương Thanh đã bật khóc
khi hát bài
“Mẹ ơi” của nhạc sĩ Minh Châu

Ca sĩ Hà Anh Tuấn nhìn chững trạc về ngoại hình và giọng hát tình cảm
hơn bao giờ hết khi hát về mẹ. Anh trình bày bài
“Mẹ là dòng sông”

Ca sĩ Cẩm Vân cùng con gái song ca bài hát “Lời mẹ ru”
gây nhiều xúc động cho khán giả. Cô bé nhìn cao hơn cả mẹ

Nam ca sĩ “chuyên trị” những bài nhạc pop trẻ trung Nguyên Vũ gây bất ngờ bằng bài hát “Vầng trăng mẹ” do chính anh sáng tác. Anh tâm sự, trong một đêm mưa
trên đường về anh cảm thấy rất thương mẹ và sáng tác bài hát này

Ca sĩ Thanh Ngọc mang lại nét trẻ trung, tươi tắn cho chương trình
với bài nhạc Pháp lời Việt quen thuộc
“Mẹ hiền yêu dấu”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày