Sắp trùng tu xong 1.000 tượng Bồ-tát Quán Âm

GNO - Công việc trùng tu trên 1.000 bức tượng Bồ-tát Quan Âm nổi tiếng tại chùa Sanjusangendo đã hoàn thành gần 90% sau một nỗ lực bắt đầu vào những năm 1930.

11 trong số các bức tượng đã quay trở lại chùa ở phường Higashiyama của thành phố vào ngày 31-3 sau khi trải qua giai đoạn sửa chữa trong năm 2014.

VCH 2.jpg


Công việc trùng tu tượng Bồ-tát tại chùa Sanjusangendo

Chùa Sanjusangendo và bức tượng Bồ-tát Quan Âm ngồi được chỉ định là bảo vật quốc gia. Bức tượng Bồ-tát Quan Âm nghìn tay đứng xung quanh bức tượng Bồ-tát Quan Âm ngồi được công nhận là di sản văn hóa quan trọng cấp quốc gia.

Công việc sửa chữa ban đầu trên 1.000 bức tượng và một bức tượng đằng sau bức tượng Bồ-tát Quan Âm ngồi bắt đầu trong năm 1936 và kéo dài qua năm 1956. Theo quy trình, 50 bức tượng được tháo dỡ và lắp ráp lại mỗi năm.

Từ năm 1973, công tác trùng tu chi tiết hơn đã được thực hiện bởi một nhóm các thợ thủ công trong Bijyutsuin Kokuho Shurijo, tại phường Shimogyo của Kyoto. Họ loại bỏ bụi và tiến hành các công việc khác.

Việc cải tạo 898 bức tượng trong các bức tượng Bồ-tát Quan Âm đã hoàn tất. Công việc sửa chữa 103 bức tượng còn lại sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 6 sau khi việc phục hồi được hoàn thành tại xưởng điêu khắc, nơi những bức tượng sẽ được sửa chữa.

Ngoài 1.001 bức tượng Quan Âm (5 trong số đó được cho mượn để mở rộng cho các viện bảo tàng quốc gia ở Tokyo, Kyoto và Nara) ngôi chùa cũng là nơi an trí của Fujin Raijin-zo (tượng thần gió và thần sấm sét) cũng như Nijuhachibushu-zo (28 bức tượng thần). Fujin Raijin-zo và Nijuhachibushu-zo được chỉ định là các báu vật quốc gia.

Văn Công Hưng (Theo The Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày