Séc: Phật tử gặp mặt đầu năm mới 2014

GNO - Tối 30-12-2013, tại Đông Đô, Trung tâm thương mại Sapa, Praha, Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm, chủ đề "Xuân an vui”.

TT.Thích Trí Chơn, cố vấn Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc, trụ trì chùa Giác Đạo (thành phố Cheb), viện trưởng tu viện Khánh An (TP.HCM) đã chủ trì buổi gặp mặt.

sec12.jpg

Buổi họp mặt diễn ra trang nghiêm, thắm tình đạo vị - Ảnh: Hà Cần

Theo đó, hơn 250 người con Việt hướng tới cội nguồn đã về bên nhau trong không gian tràn đầy tình đạo vị, cùng nhau đón chào năm mới 2014.

Điểm nổi bật, năm nay ngoài các Phật tử, bạn trẻ đến từ Praha và những thành phố xa xôi như Chomutov, Teplice, Usti N/L, Strazny, Ceske Budejovice, Brno, Uherske Hradiste, Tabor… thì còn có các bạn thanh niên VN đến từ Cộng hòa Ucraina, Phần Lan, CHLB Đức, Bỉ cũng đồng hành về tham dự buổi gặp mặt đầu năm.

sec11.jpg

TT.Thích Trí Chơn truyền đăng tới các bạn trẻ - Phật tử tại Cộng hòa Séc - Ảnh: Hà Cần

Các thanh thiếu niên cùng cha mẹ được thưởng thức bức ăn chay trong chánh nhiệm, nghe pháp thoại, ca hát, tham dự lễ truyền đăng và nhận quà lì xì từ quý thầy như lời chúc phúc đầu năm mới.

Khánh Tuế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày