“Sống trong bão táp truyền thông”

Đại diện Phanbook tặng hoa cảm ơn 2 khách mời và MC Quốc Khánh
Đại diện Phanbook tặng hoa cảm ơn 2 khách mời và MC Quốc Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đây là chủ đề của buổi giao lưu với 2 tác giả - Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách và nhà văn Trần Lê Sơn Ý, sáng 9-1, tại TP.HCM, do Phanbook tổ chức.

Tại buổi giao lưu, dưới sự dẫn dắt của MC Quốc Khánh, 2 khách mời đã cùng nói về những vấn đề nóng hiện nay như: truyền thông kém chất lượng, nghiện online, trí tuệ nhân tạo và sự lệ thuộc của con người.

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách (phải) chia sẻ tại buổi giao lưu

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách (phải) chia sẻ tại buổi giao lưu

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, công nghệ ngày càng phát triển, con người dễ dàng tiếp nhận thông tin - là thời kỳ mà con người bị ngộp trong biển thông tin. “Khả năng phán đoán, tinh lọc các thông tin là điều cần thiết mà mỗi người cần trang bị trong bão táp truyền thông”, Tiến sĩ Bách nói.

Trong khi đó, nhà văn Trần Lê Sơn Ý nhận định, khủng hoảng thừa thông tin, nhất là những thông tin độc hại đang khiến con người bị dắt mũi, thiếu kiến thức, tỉnh giác sẽ bị chết chìm trong đấy.

Ông Bách cho rằng với tính nặc danh của mạng xã hội, con người nghĩ không ai biết mình nên dễ dàng phô bày, thể hiện, khiến không gian mạng bị ô nhiễm. Hay hiện tượng tự đánh bóng mình khiến cộng đồng nghĩ rằng ai cũng tốt đẹp, còn mình yếu kém là một trong những nguyên nhân đưa đến trầm cảm và vấn nạn tự tử. "Hòa mình vào thiên nhiên, tìm đến với nghệ thuật và thể thao sẽ có cơ may kéo con người thoát khỏi cơn ghiền nghiện online.", ông Bách chia sẻ.

Quang cảnh buổi giao lưu
Quang cảnh buổi giao lưu

Nhà văn Trần Lê Sơn Ý gợi ý thêm, trở lại chính mình với tình thương, sự hiểu biết, gắn kết gia đình là cách để con người thắp sáng giá trị bản thân, hòa giải với chính mình, hóa giải các xung năng gây ra nỗi khổ đau, trong đó có việc dính mắc vào truyền thông, mạng xã hội.

“Ai rồi cũng tu”, nữ nhà văn nói, đó là cách hiệu quả nhất trong tinh thần tự chữa lành, miễn nhiễm với các nguồn độc hại trong bão táp truyền thông.

Nhấn mạnh khía cạnh đạo đức, giữ gìn phẩm giá con người trước trí tuệ nhân tạo, truyền thông không chất lượng, Tiến sĩ Bách khẳng định, trong bất kỳ xã hội nào, sự tỉnh thức cũng giúp mình vững chãi.

Nguyễn Tường Bách là tác giả nhiều tập truyện ngắn, du ký, tiểu luận nổi tiếng như Mùi hương trầm, Mộng đời bất tuyệt, Đường rộng thênh thang,… dịch giả của Con đường mây trắng, Đạo của vật lý…

Nhà văn Trần Lê Sơn Ý sở hữu tập thơ Con ngạt thở tình cờ, các tập tản văn như: Sao con hỏi mà con kiến không trả lời, Yêu thương là tự do, Thương một tình thương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày