Sri Lanka: Sắp ra mắt bộ phim về cuộc đời Đức Phật

GNO - "Sri Siddhartha Gautama", một bộ phim sử thi dựa trên câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, từ khi sinh ra đến lúc giác ngộ, là dự án mới nhất của The Light of Asia Foundation của Sri Lanka.

Bộ phim kể về câu chuyện khổ hạnh và những thách thức tâm linh của nhân vật chính (Thái tử Tất Đạt Đa) qua ống kính tình cảm và nhân đạo.

Cu_c s_ng n_i hoàng cung.jpg

Hoàng cung của đất nước Ca Tỳ La Vệ - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Với dàn chỉ đạo và diễn viên ngôi sao quốc tế đa dạng, có vẻ như Sri Lanka sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới biến câu chuyện này thành một tác phẩm nghệ thuật với cường độ lớn như vậy.

Với cách dàn dựng, chọn các địa điểm tinh tế trong lãnh thổ Sri Lanka và một kịch bản được Hội đồng Tăng già Tối cao chấp thuận, bộ phim này có thể sẽ làm nên lịch sử của điện ảnh Phật giáo.

Phim được sản xuất bởi Navin Guneratne, chủ tịch của The Light of Asia Foundation và ông Jeff Goonewardena, cựu Tổng lãnh sự Sri Lanka ở Los Angeles, Venezuela và Colombia đồng thời cũng là nhà kinh doanh khách sạn nổi tiếng. 

Thái t_ T_t __t _a.jpg

Thái tử tại cung điện

Bên b_ Ni Liên Thuy_n.jpg

Thái tử bên dòng Ni Liên

Kh_ h_nh.jpg

Ngài tu khổ hạnh

Các nam nữ diễn viên chính gồm Gagan Malik (Ấn Độ), Anchal Singh (Ấn Độ), Ranjan Ramanayake (Sri Lanka), Anjani Perera (Mỹ), Gautam Gulati (Ấn Độ), Roshan Ranawana (Sri Lanka), Saranga Disasekara (Sri Lanka ), Dilhani Perera (Mỹ) và Wilson Gooneratne (Sri Lanka).

Bộ phim được đạo diễn bởi Saman Weeraman và cố vấn sản xuất là nhà sản xuất phim nổi tiếng Chandran Rutnam.

Phim dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào tháng 10 năm 2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tỉnh giác với tham ái

GNO - Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ. Yêu thương vốn dĩ là điều tốt đẹp, nhưng nếu không có trí tuệ soi đường, nó lại dễ dàng biến thành ái nhiễm, gây ra muôn vàn khổ lụy khi đối diện với hiện thực biến hoại, vô thường.
Khói đốt đồng

Khói đốt đồng

GNO - Mình thèm một lọn khói đốt đồng quá!”. Bạn tôi nói bâng quơ đầy thèm khát trong một chiều nắng hạ trải vàng luênh loáng phủ đầy khắp cỏ cây. Cứ tưởng mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ dễ bề thực hiện, ấy vậy mà nó lại xa vời chẳng biết khi nào mới thực hiện được.

Thông tin hàng ngày