Sức khoẻ Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiến triển tốt

GNO - Đó là nội dung được truyền đi từ Làng Mai, lá thư do SC.Thích nữ Chân Không Nghiêm viết từ bệnh viện ngày 15-11-2014 lúc 23g.

Theo đó, lá thư chia sẻ rằng, sau khi ban thị giả hỏi các bác sĩ chuyên môn về tình trạng sức khoẻ Thiền sư và các bác sĩ đã nói: "Chúng ta không thế nào đoán được sức mạnh tâm linh của một con người".

>> Thư trình của Làng Mai ngày 14-11

la thu LM 1.jpg
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thư cũng chia sẻ nhiều tin vui như Thiền sư Thích Nhất Hạnh không bị hôn mê; tuy nhắm mắt như ngủ nhưng nếu thị giả làm gì Thiền sư sẽ hơi nhíu mày lại nếu không thích, có thể ra dấu khi cảm thấy khó chịu để thị giả biết và đáp ứng.

Ngày thứ tư, với sự giúp đỡ của nhiều người, Sư Ông đã được chuyển sang bên bệnh viện mới chuyên trị về não một cách an toàn, phòng thoáng hơn và bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc chăm sóc 24/24. Y tá ở đây rất chuyên nghiệp - lá thư bày tỏ niềm hoan hỷ.

Qua đó, cho biết, sáng ngày thứ năm sau khi Hoà thượng bị xuất huyết (tức sáng 15-11), hồi 4g30, sau nhiều cố gắng, Thiền sư đã tự mình mở mắt ra được và đưa tay rờ đầu thị giả ngồi kế bên. Khi ê-kíp thị giả thứ hai vào thay, lại được Thiền sư ráng nhướng mắt lên, nhìn từng người, sau đó lại nhắm mắt lại. Hỏi cái gì thích thì có thể gật đầu, không thích thì lắc đầu được!

Tuy nhiên, lá thư của Sư cô cho hay: "Nhưng còn yếu lắm, nhướng nhướng nhiều lần mới mở được mắt và nhìn xong một chút là nhắm lại. Tuy vậy vẫn là phép lạ".

Vì thế, Sư cô tha thiết "chúng con kính xin chư tôn đức, quý thầy, quý sư cô tiếp tục gửi năng lượng từ bi thanh lương Quán Thế Âm cho Sư Ông - thầy chúng con hoài hoài cho đến khi thầy chúng con lành bệnh. Chúng con biết mỗi tôn đức đã từng tổ chức hay tham dự một buổi lễ cầu an tại chùa hồi hướng cho thầy chúng con thì đã quý quá lắm rồi. Tuy nhiên chúng con kính xin chư tôn đức từ bi gửi năng lượng cho thầy chúng con thêm".

Riêng các thân hữu và các bạn cư sĩ, đệ tử 5 giới và mười bốn giới của Thiền sư, thư viết chỉ xin thêm hai điều :

- Nếu vị nào đang giận ai, chê ai, tức tối ghét bỏ ai thì nên buông nhẹ xuống những giận hờn buồn phiền ấy, hòa giải với nhau mà hồi hướng công đức cho Thầy.

-Nếu vị nào chưa ăn trường trai thì xin mỗi tuần ăn thêm một ngày thôi, sẽ tôn trọng sự sống của từng con gà, con vịt, con heo, con bò, con tôm, con cá... mà hứa tha thêm mạng sống cho các chúng sanh ấy để hồi hướng công đức cho Thầy được sống thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nét đẹp đầu xuân

GNO - Xuân đến không ồn ào, không rực rỡ, mà nhẹ như một hơi thở vừa thoảng qua. Đất trời như được khoác lên chiếc áo mới: nắng tinh khôi, gió mềm mỏng, cỏ cây xanh thêm một độ mà chẳng ai kịp nhận ra sự chuyển mình ấy bắt đầu từ bao giờ.
Tôn giả Pindolabharadvaja thi triển thần thông bị Phật quở trách

Quan điểm của Đức Phật về phép lạ và thần thông

GNO - Cuộc đời con người mong manh, ngắn ngủi, không nên để thời gian trôi qua một cách vô ích. Phải biết tận dụng đời sống của mình cho những việc làm có giá trị, ý nghĩa thiết thực, đừng lãng phí thời gian, công sức chỉ vì muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ, tò mò.

Thông tin hàng ngày