Tai nạn giao thông dồn dập

Lê Văn Hùng hiện chưa được ráp vỏ não vào hộp sọ
Lê Văn Hùng hiện chưa được ráp vỏ não vào hộp sọ
Giác Ngộ - Lê Văn Hùng (ảnh), 26 tuổi ngụ tại ấp 1, xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đang đối mặt với bệnh chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, hiện bệnh viện đã đem mảnh vỏ não giữ ở ngân hàng mô chờ ngày có đủ chi phí để ráp lại. Thế nhưng, kinh hoàng chưa qua thì đến em của Hùng là Lê Văn Dũng, 24 tuổi cũng bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông phải điều trị.

Nguyễn Thị Trang, mẹ của Hùng và Dũng cho biết, hiện nay gia cảnh quá khó khăn. Gia đình không có ruộng đất, chỉ làm thuê, làm mướn để nuôi con. Tưởng khi con lớn đi làm được thì bớt khổ, đùng một cái tai nạn ập đến. Tiền chạy chữa cho con đã cạn kiệt, đành phải đưa hai con về chùa Huyền Trang (456/39 Huỳnh Tấn Phát - T.T Nhà Bè) tá túc.

Chị Trang cho biết, ngoài chăm sóc hai con, chị Trang còn phải chăm sóc chồng Lê Văn Hai thường đau yếu liên miên. Chi phí điều trị cho hai con hiện nay quá lớn. Chị Trang tha thiết nhờ sự giúp đỡ của mọi người để hai con thoát cơn nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tổ chức họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 19-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) có buổi họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày