Tặng hơn 6.500 suất cơm chay đến người nghèo, cơ nhỡ, khu cách ly tại TP.HCM

Đại đức Thích Minh Phú cùng Phật tử tại chùa chuẩn bị suất cơm tặng đến người nghèo - Ảnh: T.N
Đại đức Thích Minh Phú cùng Phật tử tại chùa chuẩn bị suất cơm tặng đến người nghèo - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-6, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã nấu 2.273 phần cơm chay hỗ trợ bà con nghèo trên địa bàn TP.HCM trong mùa giãn cách phòng chống Covid-19 tại các quận huyện.
Suất cơm chay được chăm chút thay đổi món hàng ngày - Ảnh: T.N

Suất cơm chay được chăm chút thay đổi món hàng ngày - Ảnh: T.N

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Từ thiện chùa Tường Nguyên, các hội viện Ban Hậu cần đã nấu mỗi ngày hàng ngàn suất cơm chay dinh dưỡng phục vụ cho người nghèo, cơ nhỡ.

Đội tình nguyện viên chuyên trách việc đi tặng suất cơm đến bà con khó khăn, cơ nhỡ tại khắp các địa bàn quận: 1, 4, 5, 7, 11, Phú Nhuận và tặng thân nhân, bệnh nhân tại các cổng Bệnh viện Ung Bướu, Gia Định, Phục hồi Chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp quận 8, các khu vực cách ly phòng chống Covid-19… Từ ngày 13 đến 15-6, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã trao tặng 6.573 phần cơm chay tặng cho người nghèo các quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

Tình nguyện viên chở các suất cơm tặng đến người nghèo, cơ nhỡ TP.HCM - Ảnh: T.N

Tình nguyện viên chở các suất cơm tặng đến người nghèo, cơ nhỡ TP.HCM - Ảnh: T.N

Trong đó, ngày 14-6, 2.300 phần cơm kèm theo bánh ú nước tro và rau câu tặng đến người nghèo nhân ngày Tết Đoan ngọ (5-5 Âm lịch), trên địa bàn quận 4 bị cách ly nhiều nơi nên tăng cường cho quận 4 trên 1.300 phần cơm mỗi ngày; Ngày 13-6, 2.000 phần cơm kèm theo 1.000 ly chanh dây sữa tươi tặng đến những đối tượng khó khăn trên đường phố, và các khu vực gần bệnh viện TP.HCM.

Suất cơm chay được tặng đến người khó khăn trên đường phố - Ảnh: T.N

Suất cơm chay được tặng đến người khó khăn trên đường phố - Ảnh: T.N

Những suất cơm được tặng đến người lao động - Ảnh: T.N

Những suất cơm được tặng đến người lao động - Ảnh: T.N

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày