Tặng hơn 8.000 hộp cơm, 400 triệu đồng đến bà con trên đường trở về quê

Đại đức Thích Minh Phú trao quà đến bà con về quê trên địa bàn tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: T.N
Đại đức Thích Minh Phú trao quà đến bà con về quê trên địa bàn tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 6-10, Bếp cơm từ thiện chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) tiếp tục nấu 8.000 phần cơm tặng đến bà con khu cách ly, phong tỏa, bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện – Xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên đến nay, từ đầu mùa dịch cho đến nay bếp cơm đã duy trì đến nấu cơm từ thiện là ngày thứ 127, với trên 1,7 triệu phần cơm.

Trước đó, ngày 4, 5-10, chia sẻ với dòng người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê tránh dịch trên đoạn đường tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chùa Tường Nguyên đã tặng hơn 8.000 hộp cơm, 5.000 ổ bánh mì, hàng trăm thùng sữa, bánh, 400 thùng nước suối, cùng 400 triệu đồng tặng tiền mặt hỗ trợ bà… "tiếp sức" cho bà con trên hành trình trở về quê để cách ly.

Trao quà đến các khu trọ có lao động khó khăn - Ảnh: T.N

Trao quà đến các khu trọ có lao động khó khăn - Ảnh: T.N

Ngoài ra, ngày 3-10, 1.000 phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, trị giá mỗi phần là 550.000 đồng được chùa tặng đến bà con nghèo, lao động khó khăn các khu trọ các quận, huyện TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.

Thông tin hàng ngày