Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đăng ký tham gia tuyến đầu phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-8, tại Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện đã có buổi họp với Ban Liên lạc của Học viện.
Buổi họp gồm chư Tăng đã cấm túc tại Học viện từ ngày 16-3 Âm lịch
Buổi họp gồm chư Tăng đã cấm túc tại Học viện từ ngày 16-3 Âm lịch

Buổi họp của Học viện nhằm thống nhất việc vận động Tăng Ni tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương GHPGVN và Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội hiện nay đã có Tăng Ni sinh Học viện viết đơn đăng ký làm tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết muốn là người trực tiếp dẫn đoàn Tăng Ni sinh vào miền Nam để động viên, khích lệ tinh thần cho Tăng Ni vào tuyến đầu chống dịch.

Học viện vẫn đang tiếp nhận đăng kí tình nguyện viên của Tăng Ni thuộc Học viện, cũng như chư Tăng Ni ở các địa phương nếu đáp ứng được các yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cũng có thể đăng ký tham gia.

Được biết, điều kiện để tham gia tình nguyện viên giúp đỡ, hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến phải dưới 40 tuổi, đủ sức khỏe, không có bệnh lý nền (huyết áp, tiểu đường…), có đơn đăng ký tự nguyện tham gia, thời gian phục vụ tại các bệnh viện dã chiến là khoảng 2 tháng, 1 tháng…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày