Tăng Ni sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khánh tuế Hòa thượng Hiệu trưởng

Chúng đệ tử xuất gia, Tăng Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học tỉnh khánh tuế Hòa thượng Thích Quảng Hiển
Chúng đệ tử xuất gia, Tăng Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học tỉnh khánh tuế Hòa thượng Thích Quảng Hiển
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 22-3, tại tổ đình Đại Tòng Lâm (thị xã Phú Mỹ), chúng đệ tử xuất gia, tại gia và các thế hệ học trò đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế, mừng sinh nhật lần thứ 80 Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Hiệu trưởng Trường Cao - Trung cấp Phật học tỉnh.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đại diện chúng đệ tử xuất gia dâng lời khánh tuế đến Hòa thượng

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa đại diện chúng đệ tử xuất gia dâng lời khánh tuế đến Hòa thượng

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao - Trung cấp Phật học tỉnh thay mặt chúng đệ tử xuất gia dâng lời tác bạch khánh tuế đến Hòa thương ân sư.

Đại diện Tăng Ni 2 lớp Trung cấp và lớp Cao đẳng Phật học, dâng lên Hòa thượng Hiệu trưởng những lời cầu nguyện mừng khánh tuế và tri ân sâu sắc đến vị thầy khả kính, gần gũi với hơn 32 năm khai mở trường lớp, đào tạo Tăng tài tại tỉnh nhà. Người đã xây dựng sự nghiệp cho Phật giáo tỉnh hơn 40 năm qua, tham gia cống hiến công sức giúp ích cho Giáo hội, làm lợi lạc cho chúng sanh.

Đại diện Tăng Ni sinh tác bạch khánh tuế dâng lên Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Đại diện Tăng Ni sinh tác bạch khánh tuế dâng lên Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Sau lời tác bạch khánh tuế, Hòa thượng Thích Quảng Hiển đã chia sẻ sơ lược về quá trình xuất gia học đạo và hành đạo. Đồng thời, Hòa thượng gởi gắm, nhắn nhủ với chúng đệ tử xuất gia cũng như các thế hệ học trò, cố gắng đóng góp, gìn giữ và phát triển Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và ngôi nhà GHPGVN nói chung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1316 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tịnh thất Hoàng Mai

GNO - Tịnh thất Hoàng Mai cách khá xa trung tâm thành phố Huế. Nhưng Huế “nhỏ như bàn tay”, không phải mất nhiều thời gian để đến được đó...
Ảnh minh họa

Món quà tĩnh lặng

GNO - Mỗi buổi sáng là mỗi phẩm vật tĩnh lặng – một lời mời nhẹ để bắt đầu lại. Trước khi âm thanh ồn ào của thế giới lấn át, trước khi lớp lớp trách nhiệm định đặt, chúng ta được tặng một khoảnh khắc.

Thông tin hàng ngày