Tất cả 21 quận huyện và TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM đã ghi nhận ca mắc Covid-19

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Nơi chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 đã tạm thời phong tỏa vì có hàng chục nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Nơi chuyển thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 đã tạm thời phong tỏa vì có hàng chục nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hiện toàn bộ 21 quận huyện và TP.Thủ Đức - các địa phương thuộc TP.HCM đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19; 335 khu vực trên địa bàn bị phong toả để ngăn và kiếm soát nguồn lây cộng đồng.

Tính từ 18 giờ ngày 13-6 đến 6 giờ ngày 14-6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết Thành phố ghi nhận thêm 30 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố (BN10583, BN10588-BN10616).

Cụ thể: 4 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã nằm trong khu vực phong toả, 25 ca là các tiếp xúc gần của các ca bệnh đã công bố từ trước, 1 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cư trú tại Bình Tân đang điều tra dịch tễ.

30 trường hợp mới được công bố sáng nay phân bố như sau: quận 5 (3) Gò Vấp (7), Hóc Môn (15), Củ Chi (1), Bình Tân (4).

Như vậy, hiện toàn bộ 21 quận huyện và TP.Thủ Đức - các địa phương thuộc TP.HCM đã ghi nhận bệnh nhân Covid-19; 335 khu vực trên địa bàn bị phong toả để ngăn và kiếm soát nguồn lây cộng đồng.

Ngày 14-6, đúng 2 tuần TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo chỉ thị 15, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16. Hôm nay, lãnh đạo Thành phố sẽ quyết định biện pháp cụ thể nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây nhiễm cộng đồng nghiêm trọng nhất từ khi đại dịch bùng phát và lây nhiễm đến Việt Nam từ đầu năm 2020.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày