Tất cả 32 người xét nghiệm tại chùa Viên Giác đều âm tính với SARS-CoV2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chùa Viên Giác chiều 20-2-2021
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chùa Viên Giác chiều 20-2-2021
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 21-2, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã công bố kết quả xét nghiệm 32 người tại chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo đó, Trung tâm y tế quận Tân Bình vừa công bố bảng kết quả xét nghiệm chủ động (lấy mẫu ngẫu nhiên) đối với chư Tăng và Phật tử công quả của chùa Viên Giác (193 Bùi Thị Xuân, phường 1 - quận Tân Bình, TP.HCM), tất cả 32 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều nay 20-2, sau buổi làm việc giữa lãnh đạo các cơ quan chức năng với trụ trì, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã đến chùa Viên Giác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 32 người, gồm 8 vị Tăng đang tu học tại chùa và 24 cư sĩ làm công quả - Những người có mặt trong lễ Kỳ an hội diễn ra tối 19-2.

Nói về quyết định xét nghiệm Covid-19 này, bác sĩ Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tân Bình cho biết đó chỉ là "giám sát chủ động" chứ nơi đây không phải có ca bệnh hoặc trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đi qua.

Tất cả 32 người tại chùa Viên Giác được xét nghiệm Covid-19 đều có kết quả âm tính với SARS CoV2

Tất cả 32 người tại chùa Viên Giác được xét nghiệm Covid-19 đều có kết quả âm tính với SARS CoV2

Được biết, chiều tối 19-2, do đông người đến tham dự lễ Kỳ an hội đầu hàng năm của chùa Viên Giác vào ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, để phòng ngừa lây lan dịch bệnh, cơ quan chức năng chủ động xét nghiệm chư Tăng, Phật tử tại tự viện.

Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác cho biết sáng 22-2, chùa sẽ phun thuốc khử trùng, sát khuẩn toàn bộ chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày