Tây Ninh: Trang nghiêm Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phước Đức - xã Vàm Cỏ

Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phước Đức
Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Phước Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-8, tại ấp Bình Hòa (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), diễn ra Lễ khánh tạ ngôi Tam bảo chùa Phước Đức, đây là dấu mốc trọng đại, viên mãn tâm nguyện kiến thiết Phật cảnh của chư Tăng và Phật tử sau hơn 3 năm thi công.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn thiền đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Cố vấn chỉ đạo Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Trị sự mừng ngôi Tam bảo được khang trang

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Trị sự mừng ngôi Tam bảo được khang trang

Chùa Phước Đức sơ khởi là một thảo am mộc mạc được dựng lên từ năm 1939. Trải qua gần chín thập kỷ với nhiều biến thiên và sự bào mòn của thời gian, cảnh quan ngôi tự viện dần xuống cấp. Đến năm 2019, Đại đức Thích Minh Anh được bổ nhiệm về trụ trì; tháng 3-2023, chùa khởi công, đến nay công trình đã chính thức hoàn thiện mang dáng vẻ uy nghi, bề thế, ngôi chánh điện với chiều dài 40 m, ngang 11 m.

Theo báo cáo tại buổi lễ, Ban Kiến thiết cho biết tổng kinh phí xây dựng phần sơn sửa chánh điện đạt hơn 8,7 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện tán thán công đức của Đại đức Thích Minh Anh trong việc hưng long ngôi Tam bảo.

Chư tôn thiền đức giáo phẩm cùng các đại biểu chính quyền đã quang lâm trước tiền sảnh chánh điện cử hành nghi thức cắt băng khánh tạ, chính thức đưa công trình vào phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày