Tây Ninh: Trường Trung cấp Phật học tỉnh khai giảng khóa 2 (2022-2025)

Chư tôn đức Tăng Ni có công đức trong sự nghiệp giáo dục của Trường Trung cấp Phật học tỉnh
Chư tôn đức Tăng Ni có công đức trong sự nghiệp giáo dục của Trường Trung cấp Phật học tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng khóa 2 (niên khóa 2022-2025) tại chùa Phước Thành (phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) vào sáng 28-2.

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Niệm Thới, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị, thành, Ban Giám hiệu, Phân ban Ni giới tỉnh, Tăng Ni sinh khóa 1 và 2.

Đại đức Thích Thiện Thức phát biểu chúc mừng Tăng Ni sinh của trường

Đại đức Thích Thiện Thức phát biểu chúc mừng Tăng Ni sinh của trường

Đại đức Thích Thiện Thức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Phó hiệu trưởng Thường trực Trường Trung cấp Phật học tỉnh phát biểu chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, các Tăng Ni sinh khóa 1 và khóa 2.

Theo báo cáo kết quả đào tạo khóa 1 có trên 100 Tăng Ni sinh tốt nghiệp và khóa 2 chiêu sinh khoảng 150 Tăng Ni sinh. Tăng sinh được nội trú tại chùa Phước Thành (phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), Ni sinh nội trú tại chùa Niết Bàn và chùa Pháp Huệ (thị xã Trảng Bàng), thời gian đào tạo 3 năm (2022-2025 ), Tăng Ni sinh được miễn mọi chi phí.

Đại diện Tăng Ni sinh khóa 1 và khóa 2 dâng lời cảm niệm tri ân chư tôn đức

Đại diện Tăng Ni sinh khóa 1 và khóa 2 dâng lời cảm niệm tri ân chư tôn đức

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức đến 19 vị tôn đức Tăng Ni đã có công đức trong sự nghiệp giáo dục của trường Trung cấp Phật học tỉnh khóa 1 do Hòa thượng Hiệu trưởng Trường ấn ký; trao Bằng tuyên dương công đức đến Tăng Ni Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn.

Đại diện Tăng Ni sinh khóa 1 và khóa 2 dâng lời cảm niệm tri ân chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, chư tôn đức, mạnh thường quân đã tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ninh trau dồi kiến thức.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm đã tán thán và sách tấn các Tăng Ni sinh

Hòa thượng Thích Huệ Tâm đã tán thán và sách tấn các Tăng Ni sinh

Hòa thượng Thích Huệ Tâm đã tán thán và sách tấn các Tăng Ni sinh đã hoàn thành khóa 1 tiếp tục con đường học vấn của mình ở các cấp học cao hơn để góp phần nguồn nhân lực mai sau cho Giáo hội các cấp; sách tấn Tăng Ni sinh khóa 2 cố gắng trong 3 năm học tập tại trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày