Tệ nạn mê tín dị đoan: Giải pháp cần sự cương quyết

GNO - Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã khẳng định rằng cúng sao, giải hạn... là mê tín dị đoan nhưng các hình thức này lại công khai tồn tại trong các tự viện - là các cơ sở mà Giáo hội quản lý, thế thì tại sao Giáo hội không có một động thái quyết liệt hơn đối với vấn đề này?
Nói cách khác là nên cấm hẳn luôn.

BTN_0052.jpg
Đàn Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm được tổ chức trang nghiêm theo tinh thần khuyến khích
của GHPGVN TP.HCM thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo Phật tử - Ảnh: Yên Hà

Vấn đề xóa bỏ hủ tục này không hề đơn giản vì nó đã tồn tại từ rất lâu. Tuy nhiên nếu Giáo hội không quyết liệt thì nó có thể sẽ tồn tại mãi mãi!

Chúng tôi cảm động với Pháp hội Dược Sư mà Giáo hội đang triển khai thực hiện ở một số chùa lớn. Thiết nghĩ chúng ta nên thực hiện rộng rãi ở tất cả các chùa sẽ hay hơn.

Công tác tuyên truyền như Giáo hội đã đề cập rất là cần thiết. Chúng ta nên bắt đầu từ các Phật tử trước, sau đó tới nhà chùa. Bởi vì nhà chùa không tổ chức các "dịch vụ" trên thì sẽ hạn chế rất nhiều việc Phật tử đến cúng sao...

Chúng tôi nhận thấy thời gian gần đây Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam có nhiều khởi sắc. Chúng ta không nên vì một hủ tục ngàn năm hay bất cứ hình thức mê tín cố hữu nào làm ảnh hưởng đến Phật giáo - tạo hình ảnh không tốt trong mắt của bạn bè các tôn giáo khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày