Thái Bình: Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Phật đản

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Phật đản - Ảnh: Thu Thủy
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Phật đản - Ảnh: Thu Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, chiều 13-5, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Cùng đi có ông Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư.

Thay mặt đoàn, ông Ngô Đông Hải chúc mừng Thượng tọa Thích Thanh Hòa cùng chư Tăng Ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Thay mặt chư Tăng Ni, Phật tử, Thượng tọa Thích Thanh Hòa trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử sống “Tốt đời đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày