Lãnh đạo TP.Thanh Hóa thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565

Đoàn công tác lãnh đạo TP.Thanh hóa chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565
Đoàn công tác lãnh đạo TP.Thanh hóa chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-5, đoàn công tác lãnh đạo TP.Thanh Hóa do bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tiếp đón đoàn có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo TP.Thanh Hóa, bà Phạm Thị Việt Nga ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vào sự phát triển chung của TP.Thanh Hóa cũng như tỉnh nhà thời gian qua.

Các cấp Giáo hội, cơ sở tự viện, trụ trì các chùa đã tích cực vận động đồng bào Phật tử cùng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Tổ chức nhiều hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề; Các hoạt động bảo vệ môi trường, từ thiện, nhân đạo… đạt được hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử trong tỉnh đã và đang chung sức đồng lòng cùng nhân dân cả nước nói chung và TP.Thanh Hóa nói riêng, chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng các cấp Giáo hội, các cơ sở thờ tự cùng đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc; Tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; Đồng thời mong muốn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Tích cực đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Đức cảm ơn sự quan tâm, tình cảm cũng như những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TP.Thanh Hóa nhân mùa Phật đản.

Thượng tọa cho biết, thực hiện chủ trương của Nhà nước và chỉ đạo của GHPGVN, Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các huyện sẽ không tổ chức tập trung đông người, góp phần cùng nhân dân cả nước phòng chống dịch bệnh.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mong muốn tiếp tục được đồng hành, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.Thanh Hóa cũng như tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày