Thanh Hóa: Bế giảng lớp sơ cấp Phật học khóa III

GNO - Sáng nay, 1-8, tại hạ trường Thanh Hà - chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa), Ban Thường trực BTS, Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp Phật học khóa III năm thứ 2.

thanhhoa 1.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức ban đạo từ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, sau phần diễn văn khai mạc của ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS PG tỉnh, chủ nhiệm lớp học, là phần báo cáo tổng kết lớp sơ cấp Phật học khóa III năm thứ hai của Tăng sinh Thích Nguyên Vũ, lớp trưởng lớp học.

Báo cáo cho biết, khóa III năm thứ nhất có 25 Tăng Ni sinh theo học, năm thứ 2 là 41 Tăng Ni và có 15 Tăng Ni học xong cả hai năm. Trong thời gian an cư, Tăng Ni sinh đã được nghe chư tôn đức giảng sư, giáo viên trình bày về các bài giáo lý căn bản trong giáo trình Phật học phổ thông của HT.Thiện Hoa và Bước đầu học Phật của HT.Thích Thanh Từ, tiếp cận chữ Hán căn bản.

Thay mặt Tăng Ni sinh, Tăng sinh Thích Nguyên Vân phát biểu cảm tưởng, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đến BTS, ban chức sự hạ trường cùng ban chủ nhiệm lớp và hứa sẽ học tập, phấn đấu thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của chư tôn đức cũng như những kỳ vọng của Phật tử, đàn na.

thanhhoa 2.jpg


Chư tôn đức và Tăng Ni sinh, Phật tử dự lễ

ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ban đạo từ - tán thán ban chủ nhiệm lớp học, mong muốn chư tôn đức giảng sư đem lòng từ mẫn, vì thế hệ trẻ mà quan tâm, giảng dạy hết lòng. Đồng thời nhắc nhở Tăng Ni sinh phải ý thức rõ mục đích của việc xuất gia tu học là thượng cầu Phật đạo hạ hóa quần sinh. Chính vì thế phải nỗ lực tu học, trân quý những giây phút khi ngồi dưới mái trường - được sự giảng dạy ân cần của chư tôn đức. Đó cũng là tinh thần tôn sư trọng đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày