Thanh Hóa: Chùa Lục Nghĩa Trúc có trụ trì

GNO - Hôm qua, 9-6, tại  chùa Lục Nghĩa Trúc (xã Phú Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Nguyên An làm trụ trì đã diễn ra trang nghiêm.

 
mtong 4.jpg


Toàn cảnh buổi lễ

ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Thường trực BTS, chư tôn đức trong tỉnh về tham dự, chứng minh.

Ông Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các ông bà đại diện các sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc, xã Phú Lộc và các xã lân cận, đông đảo mạnh thường quân, Phật tử cùng tham dự.

Sau khi ông Trần Hải Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc đọc sơ lược lịch sử chùa Lục Nghĩa Trúc và phát biểu chúc mừng, SC.Thích nữ Như Hòa,  Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Lục Nghĩa Trúc. ĐĐ.Thích Tâm Đức trao quyết định bổ nhiệm tới ĐĐ.Thích Nguyên An.

ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ban đạo từ, chúc mừng Đại đức tân trụ trì, mong Đại đức với sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến cho đạo pháp, dân tộc.

mtong 1.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Đức trao quyết định tới ĐĐ.Thích Nguyên An

mtong 2.jpg
Và phát nguyện nhận nhiệm vụ

mtong 3.jpg
Đón nhận quà từ ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh

ĐĐ.Thích Tâm Đức là thầy y chỉ của ĐĐ.Thích Nguyên An có huấn từ, dặn dò ĐĐ.Thích Nguyên An nỗ lực hơn nữa, phải lấy chữ Nhẫn làm đầu. Con chim phải có hai cánh, người trụ trì phải biết hết lòng vì đạo pháp và dân tộc, tinh tấn trau dồi giới, định, tuệ - hoằng dương Phật pháp; ý thức rõ mình là công dân của một đất nước luôn đồng hành cùng dân tộc, người trụ trì phải là trung tâm đoàn kết trong khối đoàn kết toàn dân cùng với chính quyền địa phương chăm lo thật tốt đời sống nhân dân...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày