Thanh Hóa: Hạ trường chùa Khải Nam, Linh Cảnh tổ chức Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Quang cảnh Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại trường hạ chùa Khải Nam
Quang cảnh Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại trường hạ chùa Khải Nam
0:00 / 0:00
0:00

GNO -  Sáng ngày 31-8, chùa Khải Nam đã cử hành Lễ tạ pháp, kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; cùng chư Tăng Ni Ban Chức sự hạ trường, chư hành giả an cư và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

Theo báo cáo, trong ba tháng an cư, chư hành giả trường hạ chùa Khải Nam đã nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, nêu cao tinh thần lục hòa cộng trụ. Đây là khoảng thời gian Tăng Ni nỗ lực tu tập, tăng trưởng đạo lực, góp phần hưng long Phật pháp và mang lại lợi ích an lạc cho cộng đồng.

Đại diện chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Khải Nam dâng lời tác bạch
Đại diện chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Khải Nam dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định đã có lời sách tấn chư hành giả tiếp tục tinh tấn tu học, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày, góp phần lan tỏa Chánh pháp trong xã hội.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng gửi lời tri ân đến quý Phật tử đã phát tâm hộ trì, cúng dường, trợ duyên cho khóa An cư kiết hạ được thành tựu viên mãn.

* Sáng 30-8, tại trường hạ chùa Linh Cảnh (xã Lam Sơn), chư tôn đức Tăng hạ trường đã trang nghiêm cử hành Lễ tạ pháp và Lễ Vu lan - Báo hiếu.

Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Thượng toạ Thích Tâm Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng hành giả an cư cùng đông đảo Phật tử đạo tràng.

Trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, chư hành giả đã đối trước Tam bảo dâng lời cảm niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với chư vị Giáo thọ sư đã tận tâm chỉ dạy trong suốt ba tháng an cư kiết hạ.

Đại diện chư hành giả an cư tại hạ trường chùa Linh Cảnh dâng lời tác bạch
Đại diện chư hành giả an cư tại hạ trường chùa Linh Cảnh dâng lời tác bạch

Dịp này, hạ trường cũng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, nêu cao tinh thần tri ân – báo ân theo truyền thống hiếu đạo của Phật giáo và dân tộc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Minh đã nêu bật giá trị, ý nghĩa truyền thống tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ của người xuất gia, qua đó nhấn mạnh giới luật là trọng tâm của lời Phật dạy cần phải giữ gìn.

Nhân đây, Thượng tọa cũng nhắc lại gương hạnh ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, để sách tấn các Phật tử nhân mùa Vu lan - Báo hiếu biết tưởng nhớ và bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành.

Hoa hồng cài áo nhân mùa Vu lan
Hoa hồng cài áo nhân mùa Vu lan

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ, thể hiện tinh thần hòa hợp, thanh tịnh của Tăng đoàn, đồng thời khơi dậy hạnh hiếu của mỗi người con Phật trong mùa Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày