Thanh Hóa: "Hoa hồng xuống phố" mùa Vu lan

GNO - Chiều qua, 15-7-Ất Mùi, CLB TTN Phật tử chùa Đại Bi (phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình "Hoa hồng xuống phố, kết nối tinh thần hiếu đạo" với thông điệp “Hãy sống thế nào để cha đừng buồn - Hãy sống thế nào để mẹ được vui”.
xpho 5.jpg
Một bông hồng cho anh...

Theo BTC, chương trình là cách để đem hạnh phúc chia sẻ tới cộng đồng, nhắc nhở những những ai đó: "Nếu còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ thân yêu", mà hãy biết trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại, cố gắng làm sao cho cha mẹ vui nhiều và học hạnh làm người con hiếu thuận. Đây là chương trình "Hoa hồng xuống phố" lần đầu tiên thực hiện tại địa bàn TP.Thanh Hóa.

Theo đó, đoàn chia là hai nhóm tiến về các nẻo đường phường Đông Vệ, chợ Nam Thành, Công ty FBT và các tuyến phố… gặp gỡ bà con nhân dân, trân trọng chào hỏi, chia sẻ về ý nghĩa mùa Vu lan - Báo hiếu, sau đó xin phép được cài trên ngực những đóa hồng đỏ - trắng với thông điệp như trên.

Từ các nhân viên văn phòng đến các em nhỏ, cụ già, từ các quầy hàng, thậm chí cây xăng, tiệm bánh, quán cà phê… nhiều chiếc áo đã xuất hiện hoa hồng trên ngực, nhiều nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi, nhiều đôi mắt chia sẻ đã nhìn về phía xa - thầm nghĩ về  điều gì đó thiêng liêng mà lâu nay đã từng quên.

xpho 1.jpg
... cho những ai đang còn mẹ

xpho 3.jpg
Để lòng vui sướng hơn...

xpho 2.jpg
Dù cài hoa trắng, nhưng sống đời tử tế, thì trong màu trắng ấy vẫn thấy mẹ cười...

xpho 4.jpg
Bạn trẻ trong CLB TTN Phật tử xuống phố cài hoa mùa Vu lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày