Thành lập và bổ nhiệm nhân sự khoa Phật học Hán truyền

GNO - Hôm nay, 12-11-2020, Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký quyết định thành lập khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền thuộc Học viện.

Quyết định thành lập đồng thời bổ nhiệm TT.TS Thích Hạnh Bình (thế danh Nguyễn Thanh Châu) làm Trưởng khoa; NS.TS Thích nữ Như Ngọc (thế danh Vũ Thị Ngọc Bích) làm Phó Trưởng khoa, nhiệm kỳ 2020-2022.

thich-hanh-binh-07.jpg

TT.Thích Hạnh Bình

TT.Thích Hạnh Bình sinh năm 1962 tại Bình Định, xuất gia năm lên 8 tuổi, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học (Đại học Hoa Phạm, Đài Loan) năm 2008. Hiện là giảng viên tại nhiều trường Phật học tại VN, giảng viên Phật học viện Viên Quang (Đài Loan), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền, đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu, dịch thuật trong nước.

IMG_9018.JPG

Thông tin với Báo Giác Ngộ sau khi quyết định chính thức của Hòa thượng Viện trưởng ban hành, TT.Thích Hạnh Bình cho biết khoa đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, sẽ đi vào hoạt động đào tạo Tăng Ni sinh viên chính thức từ khóa XV, năm 2020 này.

Trong phiên họp cùng ngày, Hoà thượng Viện trưởng còn bổ nhiệm ĐĐ.TS Thích Viên Anh (thế danh Nguyễn Đăng Hải) làm Phó Trưởng khoa Triết học Phật giáo, lưu nhiệm TT.TS Thích Minh Nhẫn (thế danh Từ Thành Đạt) làm Phó Trưởng khoa Hoằng pháp.

Được biết, hiện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có 14 khoa, đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, với hơn 1.500 Tăng Ni theo theo học chương trình chính quy các khóa XIII, XIX, XV và đào tạo từ xa.

Xuân Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày