Thành tâm tụng niệm phước đức vô biên

Thành tâm tụng niệm phước đức vô biên

HỎI:

Tôi là Phật tử thực hành ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Nhà tôi có thờ Phật, mỗi ngày tôi thường trì tụng hai thời kinh tại tư gia. Khi tôi phát tâm trì tụng và lễ bái kinh Vạn Phật và Lương hoàng sám thì có người bảo từ lúc khai kinh cho đến khi hồi hướng cần phải ăn chay và giữ Năm giới. Tôi đọc sách Nhân quả ba đời có nói: “Kiếp trước ăn thịt cá xong liền để miệng hôi đi tụng kinh nên kiếp này thường hay ói ra máu” nên cảm thấy rất băn khoăn. Xin quý Báo cho biết, ngoài việc ăn chay mỗi tháng 10 ngày ra, những ngày còn lại không ăn chay mà tụng kinh và lễ sám như vậy có phạm tội không?

(PHÁP ĐẠO, 143/23 Phan Anh, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM)

ĐÁP:

Bạn Pháp Đạo thân mến!

Một Phật tử mà thực hành miên mật, không gián đoạn việc ăn chay một tháng 10 ngày, và mỗi ngày tụng kinh 2 thời sáng-tối là điều hết sức quý báu, không phải ai cũng làm được. Khi phát tâm lễ bái những bộ kinh sám như kinh Vạn Phật, Lương hoàng sám nếu ăn chay và giữ giới từ lúc khai kinh cho đến hồi hướng thì sẽ tốt hơn.

Mỗi tháng ngoài 10 ngày ăn chay ra, những ngày khác không ăn chay bạn vẫn tụng kinh, lễ bái một cách bình thường, không có gì phạm tội hay phải suy nghĩ cả. Bạn cứ thành tâm tụng niệm, lễ bái sẽ được phước đức vô biên. Bạn cần rõ biết rằng ăn chay chỉ là một trong nhiều pháp môn tu. Những ngày không ăn chay được mà bạn biết tu tập các hạnh lành khác là điều rất đáng quý.

Riêng vấn đề sách Nhân quả ba đời đề cập: “Kiếp trước ăn thịt cá xong liền để miệng hôi đi tụng kinh nên kiếp này thường hay ói ra máu”, thiết nghĩ, đây là một cách nói về nhân quả của người trì tụng kinh điển mà thân thể không trang nghiêm (trước khi tụng kinh mà không súc miệng sạch sẽ), chứ không phải nói đến người không ăn chay tụng kinh bị quả báo. Hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn.

Vì vậy, bạn cứ yên tâm tụng niệm, lễ bái hàng ngày tại tư gia mà không có gì phải bận tâm và băn khoăn cả. Có tụng niệm lễ bái là có phước đức, dù ngày ấy có ăn chay hay không.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Không nên nói một cách cẩu thả. Lời nói cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu không có gì hữu ích để nói, hãy giữ ‘im lặng cao quý’”

Chánh ngữ

GNO - Chánh ngữ là một trong những phương thức tu tập của Bát chánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy trong bài pháp đầu tiên. Bảy yếu tố còn lại là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.

Thông tin hàng ngày